Thứ Sáu, 4 tháng 2, 2011

NHỮNG CÁNH HOA XUÂN



Thêm ẢnhNgày xuân, tình cờ được bạn gửi cho đường link dẫn tới bộ sưu tập hoa thật đẹp. Lựa mấy tấm cho cả nhà cùng xem. Nhân ngắm bông hoa xuân, nhớ về một đoạn thơ do anh bạn cùng lớp đọc cho từ hơn 30 năm trước. Không hợp lắm, nhưng lại là khổ thơ mình thích nhất. Các bạn xem, ai biết thuộc bài nào, của ai thì chú thích giúp.

Cám ơn các bạn tác giả đã gửi ảnh. Và đặc biệt cám ơn em HN, người đã làm cho các anh trong nhóm chụp ảnh mê mệt đến mức quyết định gửi tặng anh những tấm hình này, chỉ vì anh là sếp của em. Hì!


Chùm hoa Đào tươi tắn trong nắng sớm Mùa Xuân. Tay máy hơi bị giỏi!










Và đây là Mai Vàng, Mai Trắng thật tuyệt!











Hoa Hồng Trà thì phải!





Hai loài hoa này thì chịu, chẳng biết tên là gì?








MÙA XUÂN

Hôm nay là Xuân mai là Xuân
Xuân đã sang đò với cố nhân
Người ở bên sông kia cách trở
Có về Chiêm quốc nhớ Huyền Trân?

Huyền Trân, Huyền Trân, Huyền Trân ơi!
Mùa Xuân, Mùa Xuân, Mùa Xuân ơi!
Gió lay muôn vạn hương tình nở
Chỉ có tình ta khép lại thôi!



17 nhận xét:

  1. Em H của bác chụp ảnh đẹp quá. Thích nhất cái nụ đào quyến luyến giọt nước! :D

    Trả lờiXóa
  2. Anh ơi cái hoa 'chịu' ấy tên là hoa hải đường ạ.

    Trả lờiXóa
  3. Hoa anh chịu là hoa "Bướm" hoặc "Sao nhái"
    Hai ảnh ấy vẫn là một hoa thôi ạ.

    Trả lờiXóa
  4. Người Bình Dương gọi là hoa "sao nháy" đó anh.

    Ngày đầu năm mà tràn ngập hoa, nhà cửa sáng trưng ha anh ha.

    Trả lờiXóa
  5. Con mắt chộp ảnh của bạn anh Thụy rất là tươi sáng, thấy sắc Xuân và sắc màu hạnh phúc. :)
    Thank anh Thụy đã post hình

    Trả lờiXóa
  6. Anh ơi,
    - điều thứ nhất E muốn nói với A là: Chúc mừng năm mới! Chúc những điều tốt đẹp nhất đến với A!
    - điều thứ hai E muốn hỏi A là (điều này mới là điều quan trọng ý): Em HN là E nào đấy? (Vì đây là lý do E còm cho A đấy! hehe)

    Trả lờiXóa
  7. Chu Nam Cuong: Không phải của em ấy chụp mà là bạn em ấy bác ạ!

    Trả lờiXóa
  8. Lana: Hoa Hải Đường hả em? Cám ơn em nhé!

    Trả lờiXóa
  9. Chuồn Ngố: Và cũng là hoa Hải Đường, đúng không em?

    Trả lờiXóa
  10. Phung Tran: Cám ơn em! Anh biết thêm một cái tên mới theo cách gọi của từng miền.

    Trả lờiXóa
  11. moon: Các bạn này đều là dân chuyên nghiệp mà em!

    Trả lờiXóa
  12. Huyen Nga: Cám ơn em vì lời chúc năm mới. Điều thứ 2 thì đại khái là như thế! Hì

    Trả lờiXóa
  13. Hoa hải đường hơi giống hoa Trà My anh ơi. Hoa ấy khác mà. Bạn gì gọi là "sao nháy" thì đúng hơn tên 'sao nhái' em đọc trong mấy quyển hướng dẫn cắm hoa anh ạ.

    Trả lờiXóa
  14. An Thảo: Vậy hả? Hoa là anh dốt lắm. Các bạn nói mới biết!

    Trả lờiXóa
  15. Nhìn những bông hoa xuân này thấy lòng mình trong veo, anh ạ

    Trả lờiXóa
  16. nơi mình ở gọi là hoa cánh tiên. cái hoa bác chịu ấy! :)

    Trả lờiXóa
  17. Đặng Hương Tràlúc 20:34 22 tháng 1, 2013

    hoa hồng trà mà có bác gọi là hoa hải đường thì không đúng rồi..

    Trả lờiXóa