Thứ Bảy, 29 tháng 1, 2011

MÈO LÀ MỘT GIỐNG HÙM




Từ bao giờ, tôi chẳng còn nhớ nữa. Chỉ nhớ là đã lâu lắm rồi, hồi tôi còn trẻ, có lần được bố tôi đọc cho nghe bài thơ này. Bài thơ vịnh một con mèo. Tên bài thơ tôi cũng không nhớ. May là thuộc được gần như toàn bộ.


Có thể nói trong các bài thơ về mèo, bài viết về mèo, bài này là hay và gần gũi nhất. Mèo được cả người lớn và trẻ con quý mến bởi sự hiền lành, thân thiện nhưng anh dũng và gan dạ. Nhân dịp năm mèo, chép lại ra đây để các bạn cùng thưởng thức nhé. Tôi không nhớ, không, chính xác là không biết tác giả là ai. Bạn nào biết, làm ơn chú thích giùm.


Mèo là một giống hùm bé tí
Thân hình nhỏ nhen nhưng chí khí chẳng nhỏ nhen

Nó không vũ phu như giống chó đê hèn

Giả mặt ngoài hiền vờ quân tử


Ta hãy nhìn dáng nó đi ra chiều tư lự

Khinh khỉnh trông đời bằng nửa con ngươi

Nó tìm nơi cao ráo để nằm ngơi

Bộ phè phỡn như một ngài trưởng giả
Nó sống trong phong lưu nhàn hạ

Bữa cơm thường không thịt cá dửng dừng dưng


Trông mặt mà bắt hình dung

Trong giống thú nó chừng cao thượng nhất

Phò nhà chủ cơm ăn chuột bắt
Nó chẳng chui luồn khuất tất một ai

Ai vuốt ve nó cũng vuốt ve chơi

Ai trở mặt nó tức thì trở mặt

Dưới bàn chân nhung liền gương vuốt sắc
Cào kẻ xấu chơi rồi lảng phắt nhảy ra xa



13 nhận xét:

  1. Bài thơ này hay quá anh Thụy ạ.
    Có điều em ghét nuôi mèo lắm.

    Trả lờiXóa
  2. Không thích ở chỗ để khen mèo lại làm phép so sánh và 'hạ thấp' chó. Thật ra con chó nó trung thành hơn mèo nhiều. Với lại chó cắn có phân biệt hẳn hòi, nó không bao giờ cắn chủ. Còn mèo thì sẵn sàng cào chảy máu bất kỳ ai làm nó khó chịu, kể cả chủ luôn :(

    Trả lờiXóa
  3. @chị Lana
    Không vì bênh chó mà phanh phui cái xấu của mèo được. Thì công nhận cái vụ mèo cào luôn chủ là có, còn chó thì có con trung thành, có con cũng phản chủ đó chị. Hơn nữa chó thường ăn nhiều hơn mèo :-D

    Trả lờiXóa
  4. Lúc em còn bé, có lần con mèo tam thể nhà em nó ị ra được 3 con mèo con. Nó ko ăn nhau mèo, mà nó chạy tới gường ba em đang ngủ nửa khuya nó tru tréo cào cào mãi.
    Ba em chạy tới ổ của nó xem có chuyện gì? thì thấy 3 cái nhau mèo còn dính đầy máu nằm lẫn với 3 con mèo con.
    Ba em mang nhau đi rửa sạch và cất kỹ, vì ông nói mèo tam thể sinh con mà kêu cho nhau là sẽ hên lắm. Ko biết cún có táp phải ruồi ko? bắt đầu từ đó ba em gặp cơ hội, có người bạn là Hoa kiều ở chợ lớn đã hướng dẫn cho ba em làm thu vụn đồng nát, nhờ đó ba em bắt đầu làm ăn có tiền phất lên.
    Lúc trước, khi được mèo cho nhau thì nhà em nghèo như cái ao bèo ấy. Ba em tới những 12 đứa con, tuổi cách nhau 1 năm. 9 đứa con ruột và rơi, kèm theo 3 đứa con nuôi.
    Nhà ko có tiền, chỉ toàn đi mua cơm xã hội gạo đen độn khoai ăn thôi. Em ở chùa ăn chay thì ko sao, về tới Sì Gòng bắt em ăn cơm gạo đen độn khoai, mà gạo thì là gạo của sở thương binh xã hội nhận đồ cứu tế nên nó bị mốc. Em ăn ko nổi em khóc em bỏ ăn, ba em mặc kệ để em đói tới chiều em cũng phải xơi.
    Lúc đó em nghĩ, ước gì em thật giàu để em đừng phải ăn cơm mốc độn khoai. :))

    Trả lờiXóa
  5. Oài, bài thơ có gì đay nghiến quá :-D
    Nhưng em đề nghị hong nên ví mèo với hùm, một đằng là luồn xó bếp với một chúa tể rừng xanh , chả có gì liên quan ợ :-D

    Trả lờiXóa
  6. @HPLT: Đồng ý không vì bênh cái này mà phanh phui cái kia. Nhưng vì bài thơ này ca ngợi Mèo chí khí không nhỏ nhen so sánh với chó thì đê hèn - cách này quá nặng và không công bằng với chó. (Nhà chị Lana ngày bé có nuôi cả chó và mèo, rất nhiều ấy) :)

    Để phản đối một mệnh đề thì buộc phải lật lại sự so sánh mà mệnh đề ấy đưa ra trước thôi mà.

    Trả lờiXóa
  7. ối giời, đúng là hai thị mẹt Lang Thang và Lana rảnh hơi.Không biết gì về thơ thì câm đi, bày đặt bình loạn bậy bạ. Nhìn đời nhẹ nhàng vào đi, đang thơ thì lại lôi chó mèo ra bàn nhảm nhí.

    Trả lờiXóa
  8. NLVD: OK em, anh cũng đâu có nuôi mèo. Chăm nó mệt lắm.

    Trả lờiXóa
  9. Lana: Em hơi nặng lời với mèo rồi. Hì, mèo chỉ đùa với chủ quá trớn vì chính người chủ nào chiều nó quá thôi!

    Trả lờiXóa
  10. HPLT: Chó phản chủ ít lắm em ạ! Có nhưng rất ít!

    Trả lờiXóa
  11. Lu: Nhau mèo mang tới điềm hên thì đúng là bây giờ anh mới biết đấy em ạ!

    Trả lờiXóa
  12. Titi: Mèo là một giống hùm bé tí mà. Thuộc loài thú mà em!

    Trả lờiXóa
  13. Nặc Danh: Bạn bình tĩnh nào, đừng nói giọng nặng nề thế ở blog của mình nhé!

    Trả lờiXóa