Thứ Năm, 20 tháng 10, 2011

NGÀY CỦA EM



Đang chưa có gì viết để tặng chị em blogger nhân ngày hôm nay 20-10 thì đọc được bài viết hay hay trên mạng Đàm Gia của mình. Có cái gì đó vui vui, mà lại giống phụ nữ ơi là giống. Nghĩ bụng có viết cũng chắc cũng chẳng hay bằng, bèn đưa lên đây làm quà tặng các bạn nữ nhà mình.

Chúc mọi người trẻ trung, xinh đẹp, năng động và thành đạt. Chúc những ước mơ đẹp nhất, những niềm hy vọng đẹp nhất, những mái tóc đẹp nhất, những bộ váy áo đẹp nhất, những đôi giày đẹp nhất sẽ luôn là của các bạn.


NGÀY CỦA EM

Hôm nay là ngày của em, em
muốn đi đâu?
Sao cũng được anh ạ! Tùy
anh!

Anh đưa em đi ăn nhé!
Em ăn ở nhà rồi

Hay mình đi xem phim nhé?
Em không thích xem phim
đâu...

Anh đưa em đi xem ca nhạc
vậy, đang có đêm nhạc Trịnh
Công Sơn...
Em chả thích nhạc Trịnh..

Hay đi uống cafe nhé!
Uống cafe tối mất ngủ chết,

Thì em uống sinh tố..
Thôi, em đang no...

Hay lên dạo bờ hồ?
Đi bộ mỏi chân lắm ..

Đi hát Karaoke nhé?
Có hai người đi hát ngại lắm.

Vòng xe đi lượn ngắm phố
phường vậy?
Ai lại đi lòng vòng trên đường
thế anh...

Hay thế này, thuê cái nhà nghỉ
tâm sự nhé!
Ơ cái anh này, lại vớ vẩn rồi...

Thế giờ... em muốn đi đâu...
Tùy anh thôi, em thế nào cũng
được !



16 nhận xét:

  1. Bên nhà có nhìu ngày lễ của phụ nữ sướng nhỉ, bên Mỹ chỉ có mỗi một ngày Mother Day thui. Người ta nói vui rằng, Mỹ ít ngày lễ dành cho phụ nữ chỉ vì xã hội Mỹ đã đặt vai trò người phụ nữ ngang với người đàn ông, quyền kợi cũng như trách nhiệm ;))

    Trả lờiXóa
  2. ôi, em chị thấy nghe điện thoại và đọc tin nhắn mệt thui anh ơiiiii !

    heeeee :D :D

    Trả lờiXóa
  3. anh ơi anh ơi. Cái vụ đi cái nhà nghỉ gì đó, không nên hỏi và đừng bao giờ hỏi thế. Ai mà dám trã lời. Nếu người hỏi thực sự muốn, thì cứ chở nàng thẳng đến cái nhà ấy, sau khi khóa trái cửa buồng, dồn nàng vào góc tường rồi hỏi :"bây giờ em muốn đi đâu?" tự khắc nàng sẽ trả lời ngay thui, hihihi. kekeke oh la la.

    Trả lờiXóa
  4. hôm nay em bỏ dấu hỏi ngã lung tung cho vui, anh chịu khó đọc nhé. Thanks.

    Trả lờiXóa
  5. haa.. vậy đưa cô gái đi về nhà thôi...
    Không muốn đi đâu... thì về nhà là muốn về nhà là chắc rôi..

    Trả lờiXóa
  6. Bác tâm lý thế.
    Những ai đã nhận quà của bác rồi?

    Trả lờiXóa
  7. Ôi anh bảo bài này giống phụ nữ à? thế thì em không phải phụ nữ ròi hu hu... :-P

    Trả lờiXóa
  8. Cái câu "tùy" ấy là hết rồi đấy.
    Mà bài thơ kết "tùy" thế này có lẽ đăng vào ngày đàn ông mới phải anh nhỉ? :))

    Trả lờiXóa
  9. Lana: Thì thế, để phụ nữ người ta nói tùy là chết rồi mà!

    Trả lờiXóa
  10. Titi: Phụ nữ ai chả thế hả em? Có bài hát gì nói là con gái nói có là không còn gì!

    Trả lờiXóa
  11. Hwoang Nguyen: Nào tôi có quà cho ai đâu!

    Trả lờiXóa
  12. Khả Văn: Ý của bạn thật không phải là tồi chút nào!

    Trả lờiXóa
  13. O Xuân: Anh đọc được, dù em bỏ dấu lung tung. Hì, comt thế, anh nghĩ em nên là con trai thì tốt hơn là con gái.

    Trả lờiXóa
  14. mèo điệu: Và bố trí đi ăn làm sao để phù hợp với từng người nữa chứ, đúng không? Hi

    Trả lờiXóa
  15. Lu: Bên nhà có 2 ngày thôi em, ngày 8-3, giờ đã có vẻ không còn sôi động như trước, và ngày 20-10 thôi!

    Trả lờiXóa
  16. Like nhiet tinh bai tho a oi...

    Trả lờiXóa