Chủ Nhật, 24 tháng 7, 2011

GƯƠNG MẶT CHÍNH TRỊ GIA



Tôi không thích chính trị. Chỉ đơn giản là tôi không thích thôi. Và vì không thích nên tôi ít quan tâm đến các chính trị gia. Điều thu hút tôi nhất là gương mặt của họ. Đúng hơn thì đó là điều mà tôi quan tâm duy nhất ở họ.

Chẳng hạn tôi thích bác Võ Văn Kiệt, Lê Đức Anh vì hai bác này tướng mạo rất là oai phong, hùng dũng. Tôi thích bác Nguyễn Tấn Dũng vì phong cách quyết đoán. Làm chính trị mà quyết đoán là quý lắm. Đại khái là như thế! Và cũng chỉ thế thôi. Tức là cái thích ở tôi hoàn toàn là từ cảm tính cá nhân của tôi.

Với tinh thần ấy, tôi tự cho rằng cả 5 vị Chánh, Phó Chủ tịch Quốc hội kỳ này đều rất là ổn. Ba vị Phó cũ tôi không nói nữa. Bác Nguyễn Sinh Hùng thì tôi đã từng phỏng vấn hồi bác còn làm Cục trưởng Kho Bạc Nhà nước. Nói chung là người hiền lành, dễ gần và rất xởi lởi với giới truyền thông.

Nhưng người tôi muốn nói tới hơn cả là bà Kim Ngân. Tôi nhớ bà đang làm Bộ trưởng Bộ Lao Động -TBXH. Sở dĩ tôi nhớ tình tiết này vì đã có thời kỳ tôi từng làm phóng viên hợp đồng của tờ Tạp chí Lao Động-Xã Hội của Bộ.

Ấn tượng lớn nhất của tôi đối với bà Kim Ngân là lúc nào cũng thấy bà thật đẹp, thật sang và thật là phụ nữ. Mái tóc uốn bồng bềnh hợp với khuôn mặt. Gương mặt thanh tú, nụ cười thật là duyên. Tội nghĩ rằng hồi trẻ, chắc bà đẹp lắm. Khi còn là cô thiếu nữ Kim Ngân, chắc nhiều chàng chết, nhiều chàng bị thương quá.

Làm chính trị là mệt mỏi và căng thẳng lắm. Nhất là lại làm cán bộ cấp cao của một nước. Vậy mà bà vẫn dành thời gian để làm đẹp được cho mình, mà lại làm đẹp một cách cầu kỳ, kỹ lưỡng nữa. Thực sự là tôi ngưỡng mộ bà về vấn đề này lắm.

Chợt chạnh lòng nghĩ đến nhiều bạn nhân viên nữ. Nhiều bạn chẳng bận bịu gì, cũng không làm gì quá căng thẳng và có rất nhiều thời gian. Vậy mà ăn mặc, trang điểm rất cẩu thả, đại khái. Giá mà các bạn thấy bà Kim Ngân trong tấm ảnh này, chắc không thể không suy nghĩ đến bản thân mình.





31 nhận xét:

  1. Anh ui em là chúa ít xài mỹ phẩm make up, hu hu.

    Nhưng mà em cũng ngưỡng mộ bà Kim Ngân.

    Trả lờiXóa
  2. Em cũng thích chị Ngân. Thực ra chị Ngân mà làm Ngoại trưởng thì rất phù hợp.

    Trả lờiXóa
  3. hihi, bày này anh có quên đặt tựa không à ?

    em không thích chính trị, cũng không thích chính trị gia luôn, hihi

    "ăn cho mình, mặc cho người", tôn trọng người khác và công chúng là điều rất chú trọng của các chính trị gia chứ ạ. nếu anh thích thì chắc anh có duyên với bà í rùi :D

    Trả lờiXóa
  4. Dạo này bạn T pốt bài chớp nhoáng nhỉ. Bạn có động lực gì mới trong cuộc sống không? Lạ nhỉ, tôi phải truy lý do ngay.

    Trả lờiXóa
  5. EM vừa phỏng vấn một nữ chính trị gia "khét tiếng", xem ảnh hồi trẻ thấy bả đẹp và duyên dáng mê hồn luôn. Và em nghĩ, các nữ chính trị gia, trừ khi họ bị bệnh tật, hầu hết đều đẹp và biết làm đẹp anh ạ :-)

    Trả lờiXóa
  6. Chỉn chu, chau chuốt, cái này là tính người hết anh ạ

    Trả lờiXóa
  7. Lana: Ít xài mỹ phẩm, nhưng xài đúng lúc mới chuẩn chứ!

    Trả lờiXóa
  8. VMC: Rất chính xác! Nói thật là anh mà làm được, anh sẽ vận động để chị Ngân làm Chủ tịch nước. A thích gương mặt chị ấy, rất là Việt Nam!

    Trả lờiXóa
  9. mèo điệu: Hì, đúng là anh quên. Anh sửa lại rồi đấy em! A thích chị Ngân này lắm. Hic

    Trả lờiXóa
  10. Nặc Danh: Lý do là mấy ngày nay tôi hơi bị rỗi thôi bạn ạ! Hi

    Trả lờiXóa
  11. Titi: Hầu hết em ạ! Cái anh ngưỡng mộ họ là bận bịu thế, nhiều việc thế, nhiều lo toan thế mà vẫn dành được thời gian làm đẹp mới hay chứ!

    Trả lờiXóa
  12. Dứa: Anh đồng ý với em là tính ngừoi. Nhưng cái chính là các nữ chính trị gia biết làm đẹp và làm được đẹp mới đáng ngưỡng mộ chứ!

    Trả lờiXóa
  13. Uhm, bà này có nét đẹp nét cương nghị của đàn ông, đặc biệt đôi mắt.
    Em mới là thiệt thòi nè, làm nghành điện tử 16 năm hơn rồi em đi làm ko có makeup, ko được đi giày cao gót, ko được mặc đồ ngắn.
    Một năm chỉ những lúc đi chơi là thời gian em có quyền diện hớ hênh, khô mực, áo lòi "zún" quần ngắn thôi. Thói quen nghề nghiệp làm em bi giờ cũng ít đụng đến phấn son và giày cao gót luôn. Em toàn mua boot đế thấp mang cho tiện đi làm việc, nhìn em thì như đờn ông rùi.

    Trả lờiXóa
  14. ồ, anh Thuỵ ơi, bà Kim Ngân em thích những điểm khác, chứ riêng gương mặt thì lại không thích. Gương mặt ấy rất đúng với tên ! Hic, nhưng em thích gương mặt dịu dàng nhân hậu hơn.

    Trả lờiXóa
  15. Anh làm em giựt mình, hồi còn làm ở Pru, chằng bận bụi gì nhưng em cũng chẳng trang điểm, làm đẹp gì hết. Tóc thì 1 năm đi cắt 3 lần, cứ dài thì cột lên đi làm vậy thôi. Qua Mỹ em còn tệ hơn, mùa hè thì cứ lẹp xẹp đôi dép, quần áo sấy xong treo lên chứ cũng k được ủi như hồi ở VN. Chắc ằng tuổi cô Kim Ngân em sẽ cố gắng. Quyết tâm.

    Trả lờiXóa
  16. Đã làm chính trị thì nên có một gương mặt đẹp và lạnh như thế. Bà Kim Ngân rất thích hợp làm bên ngoại giao. Không thể làm chính trị mà có gương mặt phúc hậu hay hiền được bạn PTN ơi.
    Em làm trong ngành du lịch mà cũng lèng èng lắm, lười make up, lười tá lả. Hic hic, chắc phải giương khẩu hiệu lên quá.

    Trả lờiXóa
  17. Mình thì thích chính trị gia nói được làm được, trong khi VN mình đang thiếu những người như vậy, hic.

    Trả lờiXóa
  18. Lu: Tuỳ từng công việc và môi trường làm việc em ạ! Không phải lúc nào cũng trang điểm và quần là áo lượt là tốt. Em biết thế mà!

    Trả lờiXóa
  19. PTN: Chị Ngân gương mặt thế mới hay chứ em! Hi

    Trả lờiXóa
  20. Phung Tran: Hà hà, biết thế thì quyết tâm luôn từ bây giờ đi em!

    Trả lờiXóa
  21. rita: Hoàn toàn đồng ý với bạn về nhận xét chị Kim Ngân. Còn giương quyết tâm thì bạn giương luôn đi nhé! Hi

    Trả lờiXóa
  22. QD: Tôi đồng ý với bạn thế! Nhưng phạm vi của bài này thì lại không đề cập đến chuyện ấy bạn ạ!

    Trả lờiXóa
  23. em thấy đàn ông cũng trang điểm nữa đó anh. Shops trong sân bay có bán những hộp nhỏ rất xinh, bên trong có kéo nhỏ để quý ông tỉa râu và lông mày, hộp nhỏ vaselline để thoa nhẹ vào da mặt, những chỗ xù xì để khi tiếp khách, ngồi phòng lạnh da chỗ ấy sẽ không xù lên, nếu không sẽ bị đối tác đánh giá là không tươm tất. Businessmen khác với busy men anh ơi. First impression thường được đánh giá quan trọng hơn là mới có gặp người ta đã mở miệng ra nói tui có bao nhiêu tiền, hihi. Bận bịu không có nghĩa là cẩu thả, bê bối. Anh viết bài nào cũng hay. Thanks.

    Trả lờiXóa
  24. O Xuân: Cám ơn lời khen của em! Chính xác em ạ! Businessmen khác với busy men. A sẽ nhớ câu này! hì

    Trả lờiXóa
  25. Chủ tịch QH không thể nói là "hiền lành", một lãnh đạo nói năng thiếu suy nghĩ nhiều hơn MỘT lần như vậy, chẳng hy vọng gì ở CTQH Nguyen Sinh Hung

    Trả lờiXóa
  26. Hi, vậy A Thụy có định gửi đường link bài viết này cho các bạn nhân viên nữ của công ty của mình không ạ? :)

    Trả lờiXóa
  27. dagnba: Vấn đề bạn nói không nằm trong phạm vi của bài viết này bạn ạ!

    Trả lờiXóa
  28. Xafbong: Các bạn ở chỗ tôi chắc là đều đọc bài viết này mà!

    Trả lờiXóa
  29. cháu chào chú Thụy, chú là người sùng bái cái đẹp quá, có cái j mà k chỉn chu, chưa đẹp mắt là chết vs chú. :))

    Trả lờiXóa
  30. em thì thích gương mặt như bà Nguyễn Thị Bình ấy ạ

    Trả lờiXóa
  31. t tìm người tham gia "THANH NIÊN TIẾN BỘ ĐỒNG CHÍ HỘI" để được học tập
    các tư tưởng tiến bộ làm cho VN giàu và mạnh hơn Mỹ. Chúng tôi sẽ dạy
    các đồng chí những tư tưởng tích cực như : Để diệt nạn hối lộ, không
    nên xử fạt người đưa hối lộ, chỉ nên xử fạt kẻ nhận hối lộ, fải dùng
    chính những người đưa hối lộ tố cáo kẻ nhận hối lộ vì chính họ là bằng
    chứng sống vô cùng quan trọng để xử fạt bọn nhận hối lộ (không như
    hiện nay, xử fạt cả người đưa hối lộ thì người đưa hối lộ chẳng khác
    nào bị "trên đe dưới búa", làm thế họ sẽ không dám tố cáo bọn nhận hối
    lộ vì đi tố cáo bọn chúng cũng chính là đi tố cáo chính họ phạm pháp);
    xét đến cùng chỉ vì bọn có quyền muốn nhận hối lộ ép buộc người khác
    fải đưa hối lộ, cho nên fải khuyến khích đưa hối lộ và tố cáo kẻ nhận
    hối lộ thì thách kẻ nào dám lạm quyền để nhận hối lộ. V.V... (chúng
    tôi sẽ dạy các đồng chí nhiều tư tưởng tích cực khác như làm thế nào
    để chống lạm pháp, để giữ giá trị đồng vnd, để nâng cao đời sống nhân
    dân, v.v....). t ở tp thanh hoa, số dđ 01667955951.

    Trả lờiXóa