Thứ Tư, 9 tháng 3, 2011

HOA THỪA



Cuối ngày, thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời khỏi văn phòng. Định bụng sẽ qua hàng hoa mua một lẵng nhỏ tặng hai người phụ nữ ở nhà. Nhưng khi qua quầy lễ tân, anh thật ngạc nhiên vì một lọ hoa cắm thật đẹp. Anh hỏi cô nhân viên hành chính: “Hoa nào vậy em?”. “Hoa của các bạn đấy anh! Các bạn được tặng nhiều. Bỏ lại để còn đi chơi tối! Em tiếc, gom lại, lựa những bông còn tươi, cắm được một lọ đấy!”.

Lọ hoa đẹp thật! Giờ này mà ra ngoài hàng hoa, còn lâu mới có bó hoa đẹp đến thế. Anh cười cười: “Em cho anh xin cả lọ làm quà tặng nhé! Đẹp quá! Cám ơn em! Đúng là ở đâu có bàn tay phụ nữ đặt vào là ở đó đẹp lên ngay!”. Cô nhân viên thu dọn lọ hoa, cho vào một chiếc túi lớn để anh mang về.

Suốt cả đường về, anh cứ ngẫm nghĩ mãi về lọ hoa. Những người phụ nữ hay thật! Họ thích được tặng hoa và những ngày này, để rồi chính họ lại bỏ đi không thương tiếc. Rồi cũng những người phụ nữ lại thu lượm, sửa sang, trang trí lại thành món quà đẹp đẽ cho đời. Món quà thật đẹp, từ chính những bông hoa thừa của một ngày sắp sửa đi qua.

Ký ức đưa anh trở về làng quê bé nhỏ ngày nào. Cái đêm hôm ấy, sân đình diễn vở Súy Vân. Như hiện lên mồn một trước anh những nhân vật của vở chèo cổ nổi tiếng như Trần Phương, Súy Vân, Kim Nham... Và anh nhớ cảnh Súy Vân trốn khỏi nhà chồng, đến với tình yêu của mình. Để rồi lại bị người tình trở mặt ruổng bỏ.

Lời ca ngày ấy đã làm tim anh thổn thức. Đêm về anh hỏi mẹ: “Sao cô ấy dại dột thế hả mẹ? Sao lại bỏ nhà đi để đến với cái ông xấu thế, ruồng rẫy mình thế hả mẹ?”. Mẹ cười: “Phụ nữ dại dột thế đấy con ạ! Con không thấy câu ca “Ra đường thấy cánh hoa tươi. Lấy chân dận xuống không chơi hoa thừa” à? Con nhớ câu ấy, nhưng hoa đẹp thế, sao gọi là hoa thừa được chứ mẹ?”. “Hoa thừa con ạ! Nhưng hoa thừa này đẹp lắm. Đẹp hơn nhiều loài hoa dại khác con ạ! Thế cho nên thế gian mới có câu họa lại là “Ra đường thấy cánh hoa rơi. Dang tay nhặt lấy, cũ người mới ta” mà!

Nghĩ đến đây, anh bỗng bật cười một mình. Ừ nhỉ, hoa thừa, nhưng đẹp hơn, tươi hơn và nhất là sức sống hơn nhiều loài hoa nữa là đằng khác. Hoa thừa nhưng đẹp lên thật nhiều nhờ bàn tay phụ nữ chăm chút. Rồi anh tự nhủ: Mà suy cho cùng, phụ nữ đụng vào cái gì mà cái đấy chẳng đẹp lên nhỉ?



38 nhận xét:

  1. E thích câu cuối: "phụ nữ đụng vào cái gì mà cái đấy chẳng đẹp"! Chuẩn lun ý! (wink wink - bắt chước cái wink của chị Lana! hì hì)

    Trả lờiXóa
  2. Em thấy mê Anh Thụy quá rồi đấy, bây giờ phải làm sao đây :)

    Trả lờiXóa
  3. Hai câu về hoa thừa liên quan tới Suý Vân hay quá bác ạ.

    Trả lờiXóa
  4. Ối giời, anh cất ngay cái entry này đi chứ tặng hoa 2 người phụ nữ ở nhà mà gọi 'hoa thừa' không ổn không ổn.
    Là thấy hoa thừa đẹp quá mang về nhà đỡ uổng thì được anh ơi. hihi.

    Vì cái cách anh tấp xe, loay hoay dài cổ đứng đợi mua hoa, dù hoa mua chưa khéo, cũng vẫn có giá trị riêng của nó.

    Trả lờiXóa
  5. Cách mấy bữa nay, tui có coi trên TV giờ đêm một phóng sự ngắn về làng Me và dòng họ Đàm của bạn.

    Trả lờiXóa
  6. Em nhớ có lần đọc gì gì đó đánh đồn có địch, hôm nay lại cũ người mới ta, bác Thụy ơi bác Thụy à, cổ vũ tinh thần chị em chúng em hở bác, ha ha ha

    Trả lờiXóa
  7. Món hoa này là xuất phát từ em đấy nhé, hehe.

    Trả lờiXóa
  8. Em cũng hay làm cái việc này, có một niềm vui thầm lặng ở những nơi những lúc không ai ngờ.

    Trả lờiXóa
  9. É, anh phải làm chủ tịch hội phụ nữ mới đúng.

    Phụ nữ đụng vào cái gì cũng đẹp, đó là một nhận xét vừa đúng vừa vị tha. Làm nhiều sẽ sai nhiều, mà phụ nữ thì trăm công nghìn việc, không vị tha và nhìn vào những điều tích cực như anh, phụ nữ chắc chỉ còn nước ngồi khóc suốt ngày :-(

    Trả lờiXóa
  10. "phụ nữ đụng vào cái gì mà cái đấy chẳng đẹp lên"

    Anh ơi, "truyền thông" thế nào để câu này ngấm khắp toàn thể các anh em đi ạ. Chứ mới mình anh đạt được điều này, phụ nữ chúng em còn là nhiều thiệt thòi, kiểu như "chả được tích sự gì !", "làm với ăn, thế mà cũng đòi...",... bị nghe liên tục í.

    Trả lờiXóa
  11. Huyen Nga: Hay là cái gì đụng vào phụ nữ cũng đẹp lên hả em?

    Trả lờiXóa
  12. MC3: Hì, lâu lắm mới thấy em? Sao mà mê? Hôm nay cơ quan anh họp tổng kết phim, nhiều cô nhắc đến em lắm đấy nhé!

    Trả lờiXóa
  13. Chuồn: Anh tưởng hai câu này em phải biết lâu rồi chứ!

    Trả lờiXóa
  14. Lana: Hì, theo tinh thần của cái comt này thì anh đoán chắc là em còn mơ mộng lắm, đúng không?

    Trả lờiXóa
  15. Đỗ: Cám ơn bác, em chính là người sinh ra và lớn lên ở Làng Me đấy. Làng Me cổ kính lắm bác ạ!

    Trả lờiXóa
  16. moon: À, anh thích đánh đồn có địch mà. Thế nên mới viết bài ấy. Cổ vũ cả em nữa chứ!

    Trả lờiXóa
  17. like2chat: Cuối cùng thì anh cũng tìm được đồng mình. Hì hi!

    Trả lờiXóa
  18. Titi: Thế khi nào Đại hội, em bầu anh nhé!

    Trả lờiXóa
  19. PTN: Đâu có, anh thấy bây giờ, phụ nữ được chiều nhiều lắm đấy chứ! Khéo em lại nghiêm khắc quá với cánh đàn ông rồi!

    Trả lờiXóa
  20. 2Ti ơi, bữa nọ em đụng vào anh, mà anh vẫn chưa thấy mình đẹp lên, tệ quá, chắc phải đụng thêm :)

    Trả lờiXóa
  21. Ơ, sao moon kếch lại gọi anh Thụy là bác? Đã dặn rồi mà không chịu nhớ :-)))

    Trả lờiXóa
  22. @anh Thụy
    Nếu đồn có nhiều địch, anh có dám oánh không?

    Anh nên thủ sẵn hai, ba số điện thoại của chỗ bán hoa xịn (ít khi bán hoa héo) để có dịp là alo để được họ mang hoa tới chỗ của mình, không cần phải đi mua. Em nghĩ là có rất rất nhiều dịp để mà tặng hoa cho người tình và bạn đời, không riêng gì vào dịp SN, 8/3 hay ngày PNVN. Nếu chỉ có những dịp này để mua hoa tặng phụ nữ thì ít quá.

    Trả lờiXóa
  23. @MC3: Chắc đó là chân anh THụy, hong phải chân em òi khà khà... :-P

    Trả lờiXóa
  24. MC3: Đúng rồi, đụng nữa đi thì mới đẹp đấy! Hì

    Trả lờiXóa
  25. HPLT: Gọi là bác cho nó lành em ạ! Hu hu!

    Trả lờiXóa
  26. Bài viết của chú giản dị nhưng thật là hay. Cháu ưng nhất là câu: "Mà suy cho cùng, phụ nữ đụng vào cái gì mà cái đấy chẳng đẹp lên nhỉ?" của chú. Chúc chú và gia đình luôn tràn ngập tiếng cười hạnh phúc.

    Trả lờiXóa
  27. Ới 'bác Đỗ' ơi, Moon ơi, Mía ơi, vào đây đọc cái còm của 'bác Thụy' gửi cho HPLT :))

    Trả lờiXóa
  28. @Thụy: Có một số thứ, ví dụ như hoa, nhắc đến là phụ nữ trở nên mơ mộng anh ạ :))

    Trả lờiXóa
  29. Đàm Ngọc Anh: Cám ơn cháu! Sao cháu biết blog của chú nhỉ?

    Trả lờiXóa
  30. Lana: Hì, em gọi cả nhà mình thế làm anh ngại quá, ngại quá! Hic!
    Đúng rồi em! Vì phụ nữ cũng là một loài hoa mà!

    Trả lờiXóa
  31. Há há, anh Minh vui tính thế! :))

    Trả lờiXóa
  32. Chú Thụy: Cháu vào Group Đàm gia trên Facebook. Mọi người ngưỡng mộ chú lắm ạ :). Hôm nay cháu mới có dịp vào xem và đọc các bài viết của chú.

    Trả lờiXóa
  33. úi dời...anh nói "phụ nữ đụng vào cái gì mà cái đấy chẳng đẹp"...trong khi thì ai dời sút ngày sếp chê nhân viên mềnh xấu xa đủ kiu...sao nó mấu thuẫn tế....^^

    Trả lờiXóa
  34. @Tâm: haha, E cứ nói thẳng nói thật thế này thì... có người chít đấy! wink wink ^^

    Trả lờiXóa
  35. Tam và Huyen Nga: Liệu đấy nhé! Hi

    Trả lờiXóa