Chủ Nhật, 15 tháng 8, 2010

YÊU EM MẤY NGÀY?



Anh yêu em như thế nào? Yêu có nhiều không? Nhiều bằng cái gì? Anh có yêu em mãi mãi không? Hay chỉ được một thời gian thôi thôi? Và, cuối cùng, anh hãy trả lời đi: Anh yêu em được mấy ngày?


Có lẽ, đó là những câu hỏi mà các chàng trai rất hay phải trả lời bạn gái của mình trong suốt quá trình yêu nhau. Đừng nói hôn nhân là kết tinh của tình yêu. Nói thế, có vẻ lạc quan quá! Sẽ có lúc bi thảm như Tashi vào cái đêm lặng lẽ bỏ nhà ra đi, để lại người vợ trẻ cùng đứa con trai để tìm đường quay về với thiền viện. Cũng đừng nói hôn nhân là kết liễu của tình yêu. Nói thế, tiêu cực quá! Bởi tình yêu là những gì đẹp đẽ nhất cơ mà.


Hãy tập nói hôn nhân là kết thúc của tình yêu đi. Bởi vì, khi tình yêu kết thúc, là lúc bắt đầu một cuộc đời mới, một giai đoạn mới. Tốt đẹp hay không, là một câu chuyện hoàn toàn khác trước kia và phụ thuộc rất nhiều vào các yếu tố và hoàn cảnh hiện tại. Cái đẹp đẽ và lãng mạn của tình yêu trước kia, có lẽ, chỉ có tác động đến ít nhiều mà thôi.


Nhưng thôi, hãy trả lời câu hỏi của bạn gái bạn đi. Đó là hoàn cảnh hiện tại bạn phải vượt qua. Hãy cố gắng lên nhé! Hãy bắt đầu đi nào: Anh yêu em mấy ngày?


"- Anh yêu em mấy ngày?

- 4 ngày

- Là những ngày nào?

- Ngày Xuân, Ngày Hạ, Ngày Thu và Ngày Đông

- Nhiều quá! Ít ngày thôi anh! Nào, anh yêu em mấy ngày?
- 3 ngày

- Là những ngày nào?

- Ngày hôm qua, ngày hôm nay và ngày mai.


- Vẫn nhiều quá anh! Ít hơn đi! Anh yêu em mấy ngày?

- 2 ngày

- Là những ngày nào?

- Ngày chắn và ngày lẻ


- Cũng vẫn nhiều! Một ngày thôi, được không anh?

- Được chứ! Anh yêu em 1 ngày thôi

- Là ngày nào?

- Ngày em không còn yêu anh nữa!"


Cứ thế mà trả lời. Cố gắng lên bạn nhé!







30 nhận xét:

  1. Ôi, những lời chót lưỡi đầu môi, dzậy mà chị em phụ nữ dù biết rõ mồn một mà ...vỡn thích nghe.
    Em thì không còn thích hỏi câu này nữa, nếu có em sẽ hỏi anh yêu em cách nào?

    Trả lờiXóa
  2. "Ngày mà trên trái đất này không có tình yêu".........

    Trả lờiXóa
  3. Ôiii trời! giật mình nha, Mr. Dam Minh Thuy hôm nay loe lói như một phát hiện mới trong vòm trời chuyên gia tình củm à. ;))

    Trả lờiXóa
  4. Bài này em đã share với một cô bé em rất yêu quí, nhân tiện anh Thụy lại post bài "tình củm" (theo cách nói của Gấu) mời cả nhà cùng nghe. Nhạc ko mới nhưng cách trình bày mới, hy vọng các bạn ko bị nhàm...

    http://www.youtube.com/watch?v=iSI8TSl17Gc

    Trả lờiXóa
  5. Anh đã từng tư vấn về tình yêu khá nhiều, phải không ạ?

    Trả lờiXóa
  6. chi Mai : He he, bài này em đã được Mai cho nghe rồi nè *.*

    Trả lờiXóa
  7. É, sao em hong bit những lời bay bướm này nhỉ?

    Hi hi...đúng là sau hôn nhân, tình yêu chiếm rất ít trong không gian và thời gian của cả hai. Nhưng tình yêu lại hiện diện thầm lặng ở tất cả mọi nơi mà 2 người đặt chân đến chứ anh :-)

    Nhưng lúc này, tình yêu không còn là sự háo hức, hồi hộp, hờn dỗi, tò mò nữa, nó chuyển thành trách nhiệm, quan tâm, động viên, thông cảm, thấu hiểu, ủng hộ vô điều kiện òi.

    Tình yêu không bao giờ mất đi, nó chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác :-D

    Trả lờiXóa
  8. Được, bài này quá được bác Thụy aaaaaa :))

    Trả lờiXóa
  9. Oài, em rất thích nghe những câu ngọt ngào như thế:X, đó là một trong những yếu tố của quá trình đạt đến tình yêu .

    Trả lờiXóa
  10. Anh Thụy ơi hình như đang 'tin hóa'... hí hí.
    :))

    Trả lờiXóa
  11. Lana ; anh Thụy viết bài thì cứ tình củm rất là "xì tin"...thế mờ Lu bảo kêu bằng "ku Thụy" đi thì lại hông chịu ;))

    Trả lờiXóa
  12. đúng là con gái yêu bằng tai nên anh nào biết nói những câu loãng moạn như thế này thì chị em chỉ có mà bị đổ ngay tại trận thôi, hihihiii...

    Nga.

    Trả lờiXóa
  13. Hic, thế đến 1 ngày cô gái ko còn buồn hỏi những câu ntn rồi và cũng chẳng còn tin những lời chót lưỡi đầu môi thì đó là hội chứng j hả anh T :))

    Trả lờiXóa
  14. Dứa: hội chứng yếu, ko phải h/c yêu :))

    Trả lờiXóa
  15. mooncakesg: Đúng rồi em! Hỏi anh yêu em cách nào, có lẽ hay hơn đấy! Hì

    Trả lờiXóa
  16. ycine: Sao bảo tình yêu là vĩnh cửu mà em. Làm gì có ngày nào mà trên trái đất k còn tình yêu nữa chứ!

    Trả lờiXóa
  17. Lu: Đâu mà! Anh nghe được một đoạn thanh niên nó tám thui mà! Có phải của anh đâu!

    Trả lờiXóa
  18. ThanhMai: Cám ơn em về bài hát em đã gửi. Rất hay và ý nghĩa!

    Trả lờiXóa
  19. Võ Chí: Ối giời ơi! Trái lại, tôi có biết gì về tình yêu đâu hả bạn? Hì, với tôi, nó cao xa quá!

    Trả lờiXóa
  20. Titi: OK là tình yêu không mất đi, nó chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác. Vậy thường nó chuyển sang dạng gì hả em?

    Trả lờiXóa
  21. Mờ Mờ: Cám ơn bạn có lời khen!

    Trả lờiXóa
  22. 3 Loe: Con gái mà thích nghe ngọt ngào là nguy hiểm lắm đấy nhé! Hi

    Trả lờiXóa
  23. Lana, Đàm Hà Phú, Lu và like2chat: Anh Thụy đang tin hóa hả mọi người? Không đâu, đang học mót các bạn trẻ thì có ấy chứ!

    Trả lờiXóa
  24. Nặc Danh: Biết thế, để tôi thử xem có ai đổ ngay tại trận không đã bạn nhé!

    Trả lờiXóa
  25. Dứa: Hình như với phụ nữ, chẳng bao giờ đến cái ngày đó, đúng không em?

    Trả lờiXóa
  26. ANh hỏi hay lắm. Câu hỏi tưởng như cố tình giả nai nhưng em quả thật rất hứng thú trả lời.

    Tùy vào phẩm chất của ta mà tình yêu chuyển sang dạng gì. Người hẹp hòi, cổ hủ, yếu ớt...tình yêu sau đám cưới rất có thể chuyển sang sự thờ ơ, lãnh đạm. Người quảng đại, mạnh mẽ, tình yêu sẽ chuyển thành tình bạn, đồng hội đồng thuyền. Người lãng mạn, đa cảm sau khi kết hôn tình yêu sẽ chuyển thành ...vỡ mộng, thất vọng, chán chường anh ạ :-P ke ke ke...
    TÚm lại là sau kết hôn, tình yêu bị biến dạng hoàn toàn :-P

    Trả lờiXóa
  27. Titi: Nghe em nói có vẻ thê thảm quá. Bị biến dạng hoàn toàn hả em? Hic

    Trả lờiXóa