Thứ Năm, 12 tháng 8, 2010

CHÂN QUÊ



Tình cờ tìm được serie ảnh này ở một trang web đăng tải ảnh sexy. Thật là oan ức cho những bức ảnh đẹp thế này lại bị liệt vào dạng ảnh cấp 3 như vậy. Không biết người chụp là ai, nhưng hẳn phải là một tay máy có nghề thượng hạng. Người mẫu hình như là cô bé Mỹ Vân, một tay piano tương đối, từng là sinh viên của Nhạc viện Hà Nội.

Chợt nghĩ, ghép serie ảnh này với một bài thơ của thi sĩ đồng quê họ Nguyễn thì biết đâu lại hợp. Và quan trọng nhất là đừng đểchúng phải nằm xen giữa hàng trăm ngàn những tấm ảnh vô thưởng vô phạt đang đầy rẫy trên mạng hiện nay.

CHÂN QUÊ

Hôm qua em đi tỉnh về
Đợi em ở mãi con đê đầu làng



Khăn nhung quần lĩnh rộn ràng
Áo cài khuy bấm em làm khổ tôi



Nào đâu cái yếm lụa sồi
Cái lưng váy đũi nhuộm hồi sang Xuân



Nào đâu cái áo tứ thân
Cái khăn mỏ quạ cái quần nái đen



Nói ra sợ mất lòng em
Van em em hãy giữ nguyên quê mùa



Như hôm em đi lễ chùa
Cứ ăn mặc thế cho vừa lòng anh



Hoa chanh nở giữa vườn chanh
Thày u mình với chúng mình chân quê



Hôm qua em đi tỉnh về
Hương đồng gió nội bay đi ít nhiều





19 nhận xét:

  1. À há, phát hiện anh Thụy lò mò vào trang web ảnh 'cấp 3' thưởng ngoạn nhé :))

    Trả lờiXóa
  2. Haha, anh Thụy không khảo mà xưng kìa :-D Em cũng mò được ra cái này lâu òi, và lưu về máy, nhưng từ 1 trang về ảnh đẹp :-P Bác nên tôn trọng việc trích dẫn bằng cách đưa nguồn ra đây nào, há há

    Trả lờiXóa
  3. Như hôm em đi lễ chùa, cứ ăn mặc thế cho vừa lòng anh

    Trời ơi cái câu này nằm ở dưới cái tấm sexy nhất bác Thụy ôi!

    Trả lờiXóa
  4. hì hì... em cũng định nói như Gauxx í. sao mà hai câu này lại rớt ngay vào cái ảnh í nhỉ!:))

    Trả lờiXóa
  5. Yêu thật cái đẹp mơn mỡn của gái còn non (Lolita). Bên đây có một nhà hàng Việt cao cấp đã chưng bày sơ-ri ảnh này anh à. Chủ nhà hàng phải mua với giá vài trăm một bức đó.

    Nhìn mẫu thế này thì em lại nhớ lớp vẽ của em lắm. Cứ lo làm việc mãi thành người khô khan. Học vẽ cho mình biết thế nào là đẹp, và mình yêu nó vì nó là tác phẫm tuyệt vời.

    Anh nào có lấy vợ thì nên lấy vợ học vẽ nhé, đặc biệt là vẽ nude, vì các bà vợ ấy sẽ ko ghen tuông vớ vẫn khi chồng khen một cái đẹp đâu! ;))

    Trả lờiXóa
  6. Oái, mấy câu thơ này để không thì không thấy gì, mà để bình vào loạt hình này, tự nhiên thấy ý thơ táo bạo hẳn
    "Khăn nhung quần lĩnh rộn ràng
    Áo cài khuy bấm em làm khổ tôi"

    Khổ thật.

    Trả lờiXóa
  7. Cách đây 3 năm em cũng có 1 cái yếm, cũng diện đi Nhà hát lớn để nghe nhạc. Vào lúc chiêu đãi tiệc ở phòng gương ấy, ai cũng hỏi may ở đâu mà ẹp thế. Hê hê...nhưng em dát, nhiều người nhìn quá nên chột dạ, chỉ dám diện 1 lần duy nhất ròi cho cái yếm ấy đi :-P

    Trả lờiXóa
  8. Lana: Hì, tò mò tí thôi mà em! Bí mật nhé!

    Trả lờiXóa
  9. Gauxx: Hic, anh mà dẫn cái link của anh xem ra đây thì chết mất em ạ! Vì thế mới phải có vài lời phi lộ ở đầu bài mà.

    Hì, em nói anh mới nhìn lại, đúng là cái ảnh ấy sexy nhất thật.

    Trả lờiXóa
  10. Lê Khánh Bảo Quyên: Gauxx nói rồi anh mới xem lại. Thôi cũng là sự trùng hợp em ạ! Kệ thế nhé!

    Trả lờiXóa
  11. Lu: Đúng thế em ạ! Đẹp lắm! Vì thế anh mới thắc mắc là ai đó lại up nó lên một cái trang web tệ thế chứ!

    Trả lờiXóa
  12. mooncakesg: Anh đâu có thấy khổ đâu em! Thích mà!

    Trả lờiXóa
  13. X30: Bác ơi, mặc yếm thế là quê đấy bác ạ! Quê của Việt Nam mình chứ không phải là quê một cục bác ạ!

    Trả lờiXóa
  14. Titi: Sao em phải cho đi? Cứ giữ lấy mà dùng chứ! Em mặc đẹp mà!

    Trả lờiXóa
  15. Hình tượng “chân quê” cũa NB mãi mãi chỉ còn là sự mơ tưởng xa xỉ rùi bác ơi.
    Cách nay trên chục niên, có dịp phải sống ở Miên Tây heo hút 6 tháng(xã Thường Phước, Hồng Ngự , Đồng Tháp), tui chắc mẩm sẽ “kiếm” được vợ, không biết chữ cũng được, chỉ cần “nắng biết đội nón, mưa biết mặc áo tơi”, hic, thế mà hụt! Lọc lõi hết cả rùi bác ạ. Sợ,

    Tệp ảnh quá đẹp nhưng chua loét sự đời, chẳng thiên nhiên(thật) chút nào,:)

    Trả lờiXóa
  16. Chân quê đi sóng đôi với minh họa seri ảnh này xem như : buổi tổng diễn tập Ngâm Thơ của Cụ Nguyễn. Ý thơ và hình ảnh nhiều cảm xúc hay lắm... Thank Bác Thụy nhé (xin phép Bác)

    Trả lờiXóa