Thứ Ba, 14 tháng 12, 2010

NƯỚC MẮT ĐÀN ÔNG



Nước mắt đàn ông không dễ dàng. Phải trong những tình huống thật đặc biệt, với niềm xúc cảm đặc biệt thì đàn ông mới chảy nước mắt. Thảng cũng có những ông cứ hơi một tí là khóc tu thu nhưng cái đó ít lắm. Nói tóm lại, đàn ông ít khi khóc lóc. Họ chỉ khóc trong những trường hợp vô cùng đặc biệt mà thôi. Nhưng có lẽ khác phụ nữ chút ít, nước mắt đàn ông biểu hiện nhiều điều trái ngược.

Tôi còn nhớ đã đọc ở đâu đó chuyện nước mắt của 2 ông vua trong lịch sử Việt Nam. Xin phép là sẽ không nhắc đến tên tuổi cụ thể. Hai vị vua này đều cùng một triều vua, chỉ khác nhau về thời gian mà thôi. Nhưng cái khác nhau nhiều nhất là nước mắt của họ. Hay chính xác hơn là câu chuyện về nghịch lý của nước mắt.

Đó là vị vua ở thời kỳ đầu của triều đại ấy. Hoàng hậu mất, ông như không thể sống được. Suốt 3 ngày đêm liền khóc lóc, người lả đi, tả hữu luôn phải dìu nhà vua. Ông còn không đủ sức để đứng ra chủ trì tang lễ cho Hoàng hậu. Mọi việc đều phải trông chờ vào các quan cận thần lo liệu giúp.

Sau tang lễ 3 tháng, ông lấy vợ mới và lập làm Hoàng hậu.

Còn vào cuối triều ấy, một vị vua khác cũng ở trong trường hợp tương tự. Năm ông 37 tuổi thì vợ là Hoàng hậu đương triều mất. Suốt 3 ngày mặc áo đại tang, không một giọt nước mắt, ông đứng ra chủ trì tang lễ cho vợ chu toàn. Không một ai có thể biết được ông đau khổ hay không đau khổ vì mất vợ.

Sau tang lễ, ông sống thêm gần 30 năm, thọ 67 tuổi. Và không bao giờ ông lấy vợ, không lập ai làm Hoàng hậu nữa.

Mới hay, nước mắt cũng có những nghịch lý không ai hiểu nổi, nhất là nước mắt đàn ông.



24 nhận xét:

  1. Ơ, nếu theo ý của bài này thì hóa ra đàn ông cũng có nước mắt cá sấu hả anh :-P

    Trả lờiXóa
  2. Hai trường hợp này dễ hỉu mờ anh.

    -Ông vua đầu tiên buồn là đúng thôi, vì ông ấy biết chắc đời mình sẽ lại tiếp tục khổ vì...chịu đựng thêm một mụ đờn bà nữa.

    -Ông vua thứ nhì ko khóc ko buồn, vì ông ấy biết chắc rằng đời ông từ nay đã thoát khỏi khổ nạn chịu đựng...đờn bà =))

    Trả lờiXóa
  3. Lu: hahah...í tưởng lớn gặp nhau.

    Anh Thụy: rút kinh nghiệm, tối nay em sẽ hỏi bạn Pat coi lỡ ngày mai em chết bạn ấy có khóc không, hy vọng còn kịp trước khi mần đám cưới há anh. Tks anh.

    Trả lờiXóa
  4. Phụng : hắn mờ khóc ủm tỏi thì bỏ hắn ngay nhé =))

    Trả lờiXóa
  5. LU: đang tính vậy đó LU, hhahahah...Chỉ biết cám ơn anh Thụy đã cho mình thêm bài test trước khi mần đám cưới hen.

    Trả lờiXóa
  6. Khi xúc động thật sự, đàn ông có thể khóc. Một số cũng khóc khi cảm thấy bất lực.

    Trả lờiXóa
  7. em thích câu cmt của chị LU...Chị đc cái nói đúng ..ý ....anh

    Trả lờiXóa
  8. Titi: Em tranh thủ "dìm hàng" đàn ông nhé!

    Trả lờiXóa
  9. Lu: Em hiểu đàn ông quá đấy Lu ơi! Hic

    Trả lờiXóa
  10. Phung Tran: Hỏi đi em! Nhưng mà anh sợ Pat nghe em hỏi xong là choáng đấy. Sợ mà!

    Trả lờiXóa
  11. jimmy: Cũng có thể bạn ạ! Nhưng đàn ông ít khóc lắm, đúng không?

    Trả lờiXóa
  12. lathanhtam: Em lại theo chị Lu, chị Titi "dìm hàng" đàn ông rồi!

    Trả lờiXóa
  13. Ý kiếm em Lu thật xác đáng.Vua không có vợ nhưng các cung tần mỹ nữ phục vụ!:D

    Trả lờiXóa
  14. em sợ nhất nước mắt đàn ông, nhất là đàn ông già anh ak

    Trả lờiXóa
  15. Em ko nhớ đọc đâu đó có câu: Ông nào vợ chết khóc càng to, lăn lộn như thể chết đến nơi thì càng lấy vợ mới sớm, công nhận đúng, hé hé

    Trả lờiXóa
  16. Quang Đông: Đúng thế bác ạ! Nhưng ở đây chỉ nói tới Hoàng hậu thôi. Hì

    Trả lờiXóa
  17. Dứa: Nghịch lý của nước mắt mà em!

    Trả lờiXóa
  18. Mecghi: Anh là đàn ông mà còn sợ, em sợ là đúng rồi!

    Trả lờiXóa
  19. Em rất thích nhìn thấy nước mắt đàn ông, mà hiếm khi được thấy, chỉ đếm được chưa hết một bàn tay, đương nhiên là với những người mình muốn thấy.
    Bài hay quá anh

    Trả lờiXóa
  20. moon: Trời đất! Em mà muốn thấy đàn ông khóc hả? Hay là tại vì em làm đàn ông khóc suốt rồi, đúng không?

    Trả lờiXóa
  21. Hihi, h em mới đọc bài này. Hay:)

    Em nhớ có lần cũng đọc về nước mắt đàn ông bên blog a Cường rùi, em có kể về anh yêu ngày xưa của em chỉ lén rơi một giọt nước mắt khi đêm biên giới tụi em chia tay không hẹn ngày gặp lại- mà em bắt gặp được... nước mắt ấy đối với em quý hơn vàng, anh à...

    Phải giải nghĩa câu của bạn Moon là nước mắt đàn ông rất hiếm và rất quý, nên bạn í thích nhìn thấy, phàm một nỗi rất khó để thấy... Còn nước mắt như của ông vua trên thì đâu cần thấy.

    Trả lờiXóa
  22. sao cứ vào blog anh là em comment nghiêm túc không chịu được :))

    Trả lờiXóa
  23. em thử không nghiêm túc nhé :D :D
    kể anh nghe một chuyện thời hiện đại để hậu tạ nhé:

    Họ là vợ chồng đã nhiều năm... không hạnh phúc. Nhân một lần anh chồng bạo hành hơi nặng tay, họ ly thân. Nàng muốn chia tay và trong thời gian ly thân, anh chồng tỏ ra hận nàng ghê gớm lắm, chửi bới om sòm, xúc phạm đủ kiểu. Chắc là tại không khóc được nên bộc lộ bằng cách này >>> đây có phải là đàn ông đích thực chăng ??? =))

    Đúng một tháng sau, anh chồng có bồ. Hai tháng sau cô bồ có bầu, trong khi đơn xin ly hôn còn chưa được gửi lên tòa án. hihi

    Nói thật là ông vua thứ nhất làm em nhớ anh chồng kia. Đàn ông vậy là đàn ông yếu đuối... hehe, không thèm chấp :D :D

    Trả lờiXóa
  24. nước mắt đàn ông không phải chảy vô cớ. thường chỉ khóc khi vui mừng quá độ hoặc đau khổ tột cùng

    Keywords: dong co dien xoay chieu khong dong bo 3 pha

    Trả lờiXóa