Chủ Nhật, 5 tháng 12, 2010

NGƯỠNG MỘ TÌNH YÊU



Mệt mỏi vì bị delay tới 2 lần, lên máy bay, may quá lại gặp được một niềm vui nho nhỏ. Hàng ghế 3 người, tôi ngồi trong cùng. Bên ngoài là một cặp đến trước. Nhìn thấy đôi nạng gỗ đặt dưới chân, tôi ý tứ nhẹ nhàng đi qua. Bụng bảo dạ không biết là chàng hay nàng là chủ nhân của đôi nạng gỗ này.

Khoang máy bay ồn ào. Ngồi xuống là tôi cắm mic vào iPhone nghe nhạc. Kệ thiên hạ muốn ra sao thì ra. Máy bay cất cánh, ổn định độ cao, mọi chuyện bình thường. Bỗng nhận ra đôi bên cạnh cứ rầm rì chuyện trò. Thỉnh thoảng lại có tiếng gắt nhẹ, rồi lại tiếng cười khúc khích.

Không thể khôn nghe một chút. Bèn tắt mic và để ý. Chép ra đây vài đoạn, ở vài thời điểm khác nhau trong khoảng gần 2 giờ trên máy bay. Ngẫm ra, cũng có điều gì đó thật thú vị và đáng học hỏi.

1

- Anh bảo con Tuyết xinh không?
- Con Tuyết con nhà Cảnh, Hà ấy hả? Chẳng xinh. Anh cứ thấy cả làng đồn thế. Nhưng cũng thường thôi!
- Đâu, nó xinh đấy chứ anh. Xinh hơn con Mùi nhà Cả Thệ chứ!
- À, xinh hơn! Nhưng đâu có xinh đến mức như em nói. Nhiều đứa xinh hơn. Con Vy nhà Ba Phu lấy chồng tháng trước ấy, bọn con trai thấy nó đứa nào chẳng mắt tròn mắt dẹt. Ăn đứt con Tuyết!

2

- Anh đừng uống café đấy nhé! Uống rồi tối lại mất ngủ, sáng mai mệt lắm đấy!
- Ơ không, anh uống được mà. Café trên máy bay nhạt toẹt. Anh còn pha đường, rồi cả sữa nữa. Em đừng lo.
- Thôi nhưng đừng uống nữa. Lần trước anh cũng thế. Rồi về cứ thức chong chong cả đêm ấy.
- Ừ, thế thôi anh làm cốc nước chè vậy!

3

Nàng lấy đôi nạng gỗ. Giờ thì tôi mới biết đôi nạng ấy của nàng. Chắc là đi vệ sinh. Chàng đứng ngay lên, cầm tay nàng và nói:-
- Để anh đưa em đi! Máy bay đang bay, lỡ ngã thì sao!
- Thôi đừng, anh ngồi xuống đi.
- Không, anh đưa em đi chứ!
- Đừng (nàng hơi lúng túng), anh ngồi xuống đi. Ra đấy có cả đàn bà con gái, anh ra làm gì? Em đi được mà!
Chàng miễn cưỡng ngồi xuống nhưng vẻ mặt đầy lo lắng, dõi theo từng bước của nàng.

Tôi chép ra đây 3 đoạn ấy thôi. Còn nhiều đoạn nữa nhưng thôi, các bạn chắc cũng chỉ muốn đọc đến đây thôi. Giờ thì tôi tiết lộ cho các bạn biết đôi ấy là như thế nào nhé! Chàng tầm 75 tuổi còn nàng thì chắc là ngoài 60.

Tôi ngưỡng mộ lắm. Và tin là nhiều bạn chắc cũng vậy!



21 nhận xét:

  1. Bài này có chủ đề giống phóng sự ảnh về bà già ở sân bay Tokyo đọc "Khát vọng yêu đương" bên nhà bạn LU.

    Trả lờiXóa
  2. Anh Thụy và Chị nhà cũng kém cạnh gì đâu, cũng đằm thắm, lãng mạn khiến nhiều người ghen tỵ :)

    Trả lờiXóa
  3. Ha ha, đoc tới đọan chót thì thấy hơi giống "khát vọng iu đương" ở Tokyo thật. Hôm ấy em tình cờ ngồi gần hai kụ Việt Nam đó và thấy đôi vợ chồng già trông hay hay. Cụ bà thì đọc "khát vọng iu đương", kụ ông ngồi bên mang hia trông còn oách và phong độ hơn kụ bà nhiều. Nhưng, khi cả hai đứng dậy lên tàu, thì bà cụ dìu ông đi và nói những lời nhắc nhở rất chi là iu thương, "ông đi đứng cẩn thận đó, cây gậy của ông đâu rồi?"
    Xem ra có những người sống với nhau đến già vẫn hạnh phúc anh hỉ?

    Trả lờiXóa
  4. Đâu có giống 'Khát vọng yêu đương'. Lana thấy đây là một hiện hữu bình dị kia mà. Bên nhà LU là một người với khát vọng, còn ở đây là hai-người ríu rít. Chàng và nàng tuyệt thật.

    Trả lờiXóa
  5. Thạt là em bị bất ngờ đấy!

    Trả lờiXóa
  6. Trước kia, khi mới biết iu, E đã nghĩ là khi iu nhau, 2 người phải cùng làm những chuyện thật lãng mạn như phim Hàn Quốc ý. Nhưng khi đã yêu rồi E mới biết tình yêu là khi 2 người đều cảm thấy hạnh phúc khi cũng nhau làm những việc đơn giản và bình dị nhất.

    Trả lờiXóa
  7. @ bé Nga : bé bắt đầu thành người nhớn rồi đấy. Đúng là iu thật sự thì ko giống film ảnh đâu, cũng đừng nghĩ đến chuyện mơ màng trên cây sẽ kéo dài tình iu, hay iu dữ dội nồng cháy sẽ giử được tình iu lâu dài. Muốn iu cở mấy kụ này thì phải nghĩ như bé Nga í, chỉ cần đơn giản và bình dị, chăm sóc lẫn nhau mà ko cần đòi hỏi gì. Ko cần nói lời có cánh bãi bôi làm gì, và quan trọng nhất là biết bảo vệ và dành cho người mình iu sự thoải mái đầu óc nhất. Có thế thì người ta còn tin rằng, trên đời này vẫn còn có một vỏ ốc cho mình.

    Trả lờiXóa
  8. VMC: Và cũng là chuyện ở trên máy bay, à không, liên quan đến máy bay!

    Trả lờiXóa
  9. MC3: Chưa được đâu M ơi, đôi này mới là đỉnh cao đấy!

    Trả lờiXóa
  10. Lu: Đúng thế em ạ! Sống với nhau tới lúc đó mà vẫn em đẹp được như thế, quả là mẫu mực cho con cháu học theo!

    Trả lờiXóa
  11. Lana: Lúc viết bài này, anh nhớ tới một entry của em. Hì, vì nhà em cũng có một đôi như thế này, đúng không?

    Trả lờiXóa
  12. haidieugiandi: Bất ngờ hả em? Thực ra thì cũng nhiều đôi như cụ này, có điều, tình cờ bắt gặp trên đường đi, trên máy bay mới thấy hết thú vị.

    Trả lờiXóa
  13. Huyen Nga: Bản chất thực của tình yêu là từ những điều bình dị nhất mà em!

    Trả lờiXóa
  14. @Thụy: Vâng đúng ạ, nhà em cũng có một đôi như thế này, nên đọc entry của anh em cũng nhớ tới đôi ấy :)
    Khác chút ở hình ảnh 'chàng' áy náy nhìn theo 'nàng' với đôi nạng tự đi dọc máy bay. Cảm động lắm.

    Trả lờiXóa
  15. Lana: Đúng rồi, anh cũng thích cái hình ảnh ấy. Đôi này hay thật! Ngưỡng mộ, ngưỡng mộ! Hì

    Trả lờiXóa
  16. quá ngương mộ...nàng còn e thẹn xấu hổ nữa chứ

    Trả lờiXóa
  17. Nặc Danh: Đại khái là thèn lẹn ý, kiểu con gái ấy, thế mới hay chứ!

    Trả lờiXóa