Thứ Ba, 25 tháng 1, 2011

HÀNG HÀNG LỚP LỚP




Có đi trên đường Hà Nội mấy ngày này mới thấy hết thảm cảnh ùn tắc, chen lấn ở hầu như tất cả các tuyến phố. Xe máy đi lên vỉa hè, người đi bộ len lỏi dưới lòng đường. Thôi thì đủ cách, miễn làm thế nào đi được thì đi. Chợt nhớ mấy câu thơ "Hàng hàng lớp lớp người người. Trơ như tượng đá giữa trời sắt son...". Đúng là nhiều khi đứng chôn chân như tượng giữa đường phố đông đúc.

Post mấy tấm hình của các bạn bên báo VnExpress để mọi người dễ hình dung những ngày cận Tết này ở Hà Nội. Giá mà ai cũng như mình, không mua bán gì thêm so với ngày thường, không có bất cả một hoạt động nào khác với ngày thường, chắc Tết cũng đỡ tắc đường phần nào.

1. Cảnh sát cũng đành đứng nhìn dòng người cuồn cuộn mà bất lực





2. Bạn không thể đoán được đây là đường Giải Phóng, đúng không?





3. Các bác xe buýt là chẳng sợ ai? Vậy mà giờ cũng đứng ì một chỗ ngậm ngùi.





4. Khu vực Ga Hà Nội. Bác nào mà sắp đến giờ tàu chạy thì chắc là hết hồn!





5. Đường Láng Hạ mình về hàng ngày đây. Hôm nào cũng đủ 1 giờ đồng hồ cho hơn 6,5 cây số.




6. Xe máy chỉ có thể đi với trình độ siêu hạng mới len được qua hàng ô tô như thế này.




7. Đêm xuống rồi vẫn chưa hết tắc đâu nhé! Đừng có mà tưởng bở!





28 nhận xét:

  1. Hôm nay em tốn 2 tiếng rưỡi đồng hồ để đi một đoạn đường mà bình thường chỉ mất khoảng 45 phút. Kinh hoàng!

    Trả lờiXóa
  2. Ha ha, anh Thụy bình luận buồn cười quá.
    Dẫu còn nhiều rét mướt, còn nhiều tắc đường, những giờ phút khó khăn, thất vọng và đau khổ dưng mà em iu cái thủ đô anh dũng nầy vô cùng í.

    Trả lờiXóa
  3. Chùm ảnh rất đặc trưng, rất là Hà Nội ngày cuối năm ạ :)

    Trả lờiXóa
  4. Bên em, San Jose bắt đầu có chợ tết tưng bừng rồi đó anh, pháo nổ xì đùng khói muốn ngộp luôn. Bà con cũng tranh nhau đi tết vào cuối tuần nên xe cũng kẹt cả cây số ấy chứ. Tết ta ở Mỹ thì Cali là vui nhất, đầy đủ ko khí tết như bên nhà, vì người Việt ở đông tới mức tụi Mỹ gọi Cali là thủ phủ của người Việt rồi. Năm nay em ăn nhiều tết quá, tết quê cha (Mỹ) rồi tới tết quê mẹ (Việt Nam) :))

    Trả lờiXóa
  5. Tết ơi là tết, đường ơi là đường, lạnh ơi là lạnh.

    Cơ quan em sắp chuyển về gần nhà em rồi, sắp được đi bộ đi làm rồi.

    Trả lờiXóa
  6. Nhìn thấy cuộc sống tất bật vậy thì chứng tỏ người mình sẽ có 1 cái tết ấm cúng ha anh.

    Trả lờiXóa
  7. à, đường đông vì các bác ở địa phương về chúc tết trung ương mà bác

    Trả lờiXóa
  8. hôm qua,lần đầu tiên em có dịp vô siêu thị ở SG sắm Tết, 2giờ đồng hồ bị kẹt giữa đường, vào được siêu thị thì đông khủng khiếp, xếp hàng rồng rắn để chờ thanh toán, nhắm chừng chờ không nổi vì quá đông, bèn trả lại hàng, ra về tay không. Người quen bảo gọi điện cho nhân viên siêu thị chọn hàng rồi họ giao luôn, không phải ra đường, không phải xếp hàng...những ngày này ra đường sợ thật.

    Trả lờiXóa
  9. Không thể cấm bà con mua sắm được đâu anh. Nên, nếu ai kinh doanh online có uy tín dịp này ở VN chắc chắn phất to :-D

    Trả lờiXóa
  10. Sài Gòn cũng y chang anh Thụy ơi, nên tốt nhất là trú ẩn một nơi, chẳng hạn ngồi văn phòng, đọc blog là vui sướng

    Trả lờiXóa
  11. Tắc đường te tua mà vẫn phải ra phố anh ơi.

    Trả lờiXóa
  12. Em may hơn mọi người, việc cơ quan bận nên không ngó ra đường để nếm mùi tắc đường :D

    Trả lờiXóa
  13. VMC: Anh toàn chờ tối muộn muộn mới dám về. Vậy mà nhiều hôm cũng nằm ì ra đường. Mệt mỏi lắm!

    Trả lờiXóa
  14. NLVD: Đúng là Thủ đô của mình thật anh hùng, kể cả việc phải đối phó với nạn tắc đường. Hì

    Trả lờiXóa
  15. Lana: Cám ơn em! Các bạn nhà báo chụp mà!

    Trả lờiXóa
  16. Lu: Ăn Tết nhiều càng thích chứ em! Đúng không?

    Trả lờiXóa
  17. like2chat: Đi bộ đi làm là thích nhất đấy em ạ!

    Trả lờiXóa
  18. Phung Tran: Tết ấm cúng và đầy đủ lắm em ạ!

    Trả lờiXóa
  19. PTN: Hà hà, làm ở cơ quan trung ương có khác.

    Trả lờiXóa
  20. jimmy: Có lần anh vào Big C. Chọn xong hàng, ra chờ tính tiền lâu quá, đành bỏ lại đi về không?

    Trả lờiXóa
  21. Titi: Nhiều người mua hàng dùng Tết, dùng không hết vứt đi, rất phí, nhưng vẫn cứ mua.

    Trả lờiXóa
  22. moon: Em nói chí phải. Anh rất sợ đi đâu vào những ngày đông đúc này.

    Trả lờiXóa
  23. An Thảo: Thì vì nhiều người phải ra phố nên đường càng ngày càng tắc đó em!

    Trả lờiXóa
  24. MẸ, MỐC VÀ MÍT: Trừ khi có việc không đừng được. Còn anh sợ ra phố ngày này lắm. Hôm qua các bạn mời đi Tất niên. Lúc về gọi taxi mãi chẳng được. Đành phải đi kiếm mãi mới được một bác xe ôm đấy em ạ!

    Trả lờiXóa
  25. vâng, sáng nào Nhím nhà em cũng là người đến lớp muộn nhất vì có đến 3 đoạn tắc đường. Hôm nào nản quá đi xe máy là i rằng cả con và mẹ ho hen, lạnh giá. Mà chả hiểu sao cứ ngoài đường rầm râp trong rét mướt thế.
    Em chỉ mong đến tối 30 tết đi chơi, cảm giác thênh thang mình giữa phố. Năm ngoái, don dẹp, bầy biện xong, hai vợ chồng em bắt đầu đi chơi, cảm nhận thành phố của mình trong thời điểm ấy thích lắm anh ạ. Lúc đấy chả hiểu, mình bỗng sến lắm lắm í

    Trả lờiXóa
  26. Mấy ngày này em ước mình có cánh, bay cho khỏe chứ rị mọ lích nhích trong nhóm kẹt xe thiệt mệt hết sức. Người Việt mình (không phải tất cả) vào những dịp cận lễ, Tết hay có thói quen rủ nhau đi xem người ta mua sắm Tết(bản thân họ đôi khi không có nhu cầu mua gì cả, đi ra đường trước rồi tính sau). Rủ nhau đi cho vui, mỗi bạn một chiếc xe máy chạy ra đường, 3 bạn là 3 chiếc, 5 bạn là 5 chiếc, vậy thì với tinh thần đoàn kết lúc nào cũng có nhau kiểu này thì người và xe cứ đổ ra đường hết sức vô tư, kẹt xe là điều không tránh khỏi:-(

    Trả lờiXóa
  27. Mecghi: Chiều 30 và sáng mùng 1 em ạ! Đi ngoài đường thích lắm. Anh nhớ lại cảm giác những năm đầu tiên sống ở Hà Nội.

    Trả lờiXóa
  28. HPLT: Em nói đúng lắm! Mình hay rủ rê nhau, hay túm tụm nhau ở ngoài đường nên tắc đường là dễ hiểu rồi!

    Trả lờiXóa