Thứ Sáu, 14 tháng 5, 2010

BÀI THƠ BỎ QUÊN



Vào khoảng những năm đầu của thập nhiên 80, tôi còn ở 68 Hàng Than. Lúc đó, thế hệ Khóa 20 của Đại học Bách khoa Hà Nội vừa mới ra trường. Có lẽ, cái đặc biệt nhất của lớp sinh viên Khóa 20 chúng tôi là hầu hết được gọi đi tập trung ở Mía, Làng cổ Đường Lâm. Sau 3 tháng, chúng tôi được phong quân hàm trung úy, thiếu úy rồi đi khắp đất nước, theo yêu cầu của Bộ Quốc Phòng.


Hết thời hạn phục vụ, tôi quay về Hà Nội. Vào thời gian này, có lần, Nguyễn Quang Lập cùng với một người bạn đến nhà tôi chơi. Hồi còn ở Ký túc xá của Đại học Bách khoa, tôi có biết Nhóm thơ Vòm Cửa Xanh. Lập cũng sinh hoạt ở đó. Khi Lập đến nhà chơi, chúng tôi mới biết là cùng Khóa 20 của Đại học Bách khoa Hà Nội.


Trong không khí thân mật, biết tôi thích thơ, anh có rút bút chép tặng tôi một bài thơ của anh. Bài thơ chép trong cuốn sổ tay của tôi. Sau này, tôi đi huấn luyện sĩ quan dự bị ở Sóc Sơn. Nhà tôi bị mưa dột, số sách hỏng rất nhiều. Cuốn sổ có chép bài thơ của Nguyễn Quang Lập cũng bị mất. May thay, bài thơ của anh thì tôi đã thuộc lòng từ trước đó rất lâu.


Thấy tên Lập trên một blog cá nhân, chợt nhớ tới bài thơ anh chép tặng năm nào. Tôi nghĩ, có thể chính Nguyễn Quang Lập cũng chưa chắc đã nhớ là mình có bài thơ này. Tôi định liên hệ lại với Lập, nhưng nghĩ có lẽ anh chẳng còn nhớ tôi. Hơn nữa, giờ Lập quá nổi tiếng, vì thế, nên vố tư giữ lại chút kỷ niệm này có khi lại hay hơn. Tôi chép lên đây, các bạn cùng thưởng thức nhé. Hình như nhà thơ, nhà văn, nhà biên kịch nổi tiếng của chúng ta lúc đó đang đau khổ vì một mối tình tan vỡ. Tựa bài là của tôi đặt.



THẾ LÀ TÔI MẤT EM


Thế là tôi mất em!

Điều buồn cười nghiễm nhiên thành sự thật
Tôi lơ đễnh bị người ta cuỗm mất
Tôi yếu đuối bị người ta cướp giật
Tôi ngây thơ nên tôi bị đánh lừa


Tôi thành người hành khất bơ vơ
Mệt mỏi ngắm nhìn em hạnh phúc
Đêm lạnh quá chỉ một mình tôi thức
Kỷ niệm về nghiền nát trái tim tôi


Ai đang vui xin cứ tự nhiên cười
Lời tình ái ngọt ngào xin cứ nói
Cứ bình thản nhận cái hôn nóng hổi
Cùa người ta ghì chặt xuống môi em


Tôi sẽ vì tình yêu của em
Tự nguyện lấy giọt nước mắt cuối cùng rơi xuống tuổi hai lăm
Làm dấu chấm hết cho tình yêu tôi có được
Làm thuốc tẩy xóa đi lời thề ước
Của em hằn trên ngực tôi đây!



33 nhận xét:

  1. Thú vị thật, em nghĩ chắc bác Lập rất vui khi nhận lại bài thơ của chính mình, bác Thụy đừng ngại.

    Trả lờiXóa
  2. Anh T học khoa nào ở BK ạ?

    Trả lờiXóa
  3. Anh Thụy học khoa Văn - ĐHBK đúng không ạ?

    Trả lờiXóa
  4. Ôi em buồn cười cái còm trên của anh MC3 quá!

    Trả lờiXóa
  5. HY: Hì, có thể mình sẽ theo lời khuyên của bạn. Viết cho bác Lập một cái mail nhỉ?

    Trả lờiXóa
  6. like2chat và MC3: Anh học Đại học Bách Khoa Hà Nội. Khoa Kỹ Sư Kinh tế. Anh Lập học Khoa Vô tuyến điện.

    Dân Bách Khoa mà thích thơ văn thì lạ nhỉ? Nhất là người thành danh như anh Lập.

    Trả lờiXóa
  7. NLVD: Dân Kỹ thuật nhiều người thích thơ văn mà em!

    Trả lờiXóa
  8. Hic, bố em dạy ở Khoa bác Lập học đấy và thành tích văn chương của bố em thế nào, anh biết rồi nhỉ.

    Em cũng thích còm của anh MC3.

    Trả lờiXóa
  9. Haha, bác MC3 mắc cười quá, nhưng em đoán không phải khoa Văn, khoa Thơ mới phải :-)

    mà 'bọ' Lập lại viết tặng thơ tình vào sổ của anh Thụy là sao? có phải anh Thụy cuỗm người yêu của bác ấy không? :-D

    Trả lờiXóa
  10. @Gấu: Ôi giời ơi! Sao lại từ bụng ta si ra bụng bác THụy thế em ôi :-P

    Trả lờiXóa
  11. Bác Lập chắc vui lắm anh nhỉ.

    Trả lờiXóa
  12. Dân kỹ thuật cứng như đá, khô khan như gỗ, thì mần gì mà có tâm hồn nghệ thực lang láng được chứ anh Thụy ;))

    Trả lờiXóa
  13. Bọ Lập thất tình mà giọng thơ vẫn tưng tửng anh nhỉ.

    Trả lờiXóa
  14. like2chat: Ơ, em đã nói với anh về bố em đâu. Hì! Hay là quên nói với anh nào rồi!

    Trả lờiXóa
  15. Gauxx: Ối giời ơi! Bác Lập tài thế, anh làm sao mà cuỗm được người yêu của bác ấy chứ. Hic!

    Trả lờiXóa
  16. Titi: Bênh vực anh tí chứ Titi ơi!

    Trả lờiXóa
  17. Đàm Hà Phú: Em và làm một chầu với bác này thì chắc là thú vị lắm đấy!

    Trả lờiXóa
  18. Lu: Thế mà trước đây, ở Đại Học Bách Khoa Hà Nội có Câu Lạc Bộ thơ Vòm Cửa Xanh, nhiều anh tài lắm em ạ!

    Trả lờiXóa
  19. Vhlinh: Giọng thơ thế thôi chứ anh nhớ, hồi ấy bác ấy buồn lắm!

    Trả lờiXóa
  20. Bác Thụy ui: Tình yêu là thiêng liêng, là bất tử, là vĩnh cửu... Trong tình yêu, thứ duy nhất có thể thay đổi đó chính là... người yêu.

    Thế nên em bít Bọ Lập hết bùn từ nâu ròi.

    Trả lờiXóa
  21. Không bình thơ hay dở nhé, em thắc mắc có thật là khi "mất em" đàn ông thấy mình "lơ đễnh, yếu đuối, ngây thơ" hay đấy chỉ là riêng tư của tác giả?

    Trả lờiXóa
  22. MC3: OK em! Quá chuẩn. Hì! tình yêu là vĩnh cửu. Cái duy nhất thay đổi được là người yêu. Câu này hay!

    Trả lờiXóa
  23. Mai: Đàn ông là thế đấy em ạ! Khổ thân! Hic

    Trả lờiXóa
  24. Không dám khen nhưng em vẫn phải thú nhận em quá thích bài thơ này.
    Em vẫn hay vào Quê Choa Blog của bọ Lập đọc. Cũng mới đọc một bài chị Thanh Chung viết về các 'Còm Sĩ' của chiếu rượu Quê Choa bên nhà chị ấy. Link đây mọi người:
    http://guihuongchogio.vnweblogs.com/post/4523/231218

    Trả lờiXóa
  25. A Thụy biết rất nhiều bài thơ nhé! Comment anh viết cho các blog có những câu thơ rất hay.

    Trả lờiXóa
  26. Ôi bài này hay thế mà chả thấy A nói bao giờ cả! E cũng thích câu nói của MC3 quá! đỉnh đỉnh!

    Trả lờiXóa
  27. Đã xem Ký sự Thăng Long của bác, nói thực lòng là nó hay nhưng chiều sâu của nó...(phải chăng do thời lượng phát sóng?).
    Bác có máu làm chương trình truyền hình về du lịch không?
    - Chỉ là trao đổi, không comment vì cái gì hết -

    Trả lờiXóa
  28. Lana: Bài này hay chứ! Blog Quê Choa nổi tiếng lắm. Em xem thêm cả Nghệ Nhân Huyện Quỳnh cũng rất hay.

    Trả lờiXóa
  29. Scarlett: Anh thích thơ mà. Hay sưu tầm em ạ

    Trả lờiXóa
  30. Huyen Nga: Hì, câu của anh MC3 thì tuyệt rồi! Anh cũng thích!

    Trả lờiXóa
  31. HwoangNguyen: Mình chưa làm một chương trình nào về du lịch cả. Làm trên HTV trong ấy thì mình thích lắm!

    Trả lờiXóa
  32. Tình iu là một đề tài quá rộng của thơ anh nhỉ?Em nhớ chị La nói với em một lần:"H.p của mọi người thường giống nhau chỉ nỗi đau là khác nhau".
    Những người bị đau viết thơ đau cũng làm người khác đau chút.

    Trả lờiXóa
  33. @trina lại vội vào cop py bài thơ cất vào file collect thơ hay .
    bác Thuỵ ơi ,bài này nhiều cảm xúc thật đấy , biết Bọ Lập nhưng giờ mới biết bác Thuy cùng khóa bác ấy.Cảm ơn bác nhá

    Trả lờiXóa