Thứ Sáu, 21 tháng 5, 2010

TIẾNG KÊU CỦA LOÀI QUẠ



Vụ án làm dư luận Hà Nội và cả nước bàng hoàng. Một cô gái chết trong tư thể lõa thể và không toàn thây trên tầng thượng của khu chung cư khá tiếng tăm. Thủ phạm bị bắt sau đó chưa đầy 36 giờ. Không thể tin được đó lại chính là người yêu cũ của cô. Hai người chia tay nhau khá lâu rồi và cả hai đều đã có bạn tình mới.

Cậu trai có bạn gái mới, đang là sinh viên. Cô gái cũng đã có người yêu mới ở tận miền Nam. Nhân ngày nghỉ lễ, bạn gái mới của cậu về quê, nhờ cậu đến trông nhà hộ. Cậu bèn gọi cho cô người yêu cũ đến chơi. Tối thứ nhất, sau phút giây ân ái, cô người yêu cũ ra về. Tối thứ hai, cũng sau phút giây như vậy, cô nhận được một cú điện thoại của người yêu mới. Biết thế, cơn ghen của cậu trai nổi lên và án mạng đã xảy ra. Dã man, tàn bạo và ghê tởm tột cùng.

Tôi không có ý định nói về tội ác. Cái đó đã xảy ra rồi và tất nhiên, kẻ thủ ác rồi sẽ bị trừng phạt thích đáng. Tôi cũng không có ý định nói về động cơ, mặc dù gần đây, động cơ gây tội ác vì ghen tuông ngày càng tàn khốc. Dưới con mắt của tôi, ghen tuông là là sản phẩm đặc thù của chế độ phong kiến với quan niệm gia trưởng và sở hữu. Là thứ bệnh hoạn khó chấp nhận ở đàn ông.

Cái tôi muốn nói đến là chuyện khác: Chuyện những người phụ nữ phải biết, phải nên và nhất là phải cần tự bảo vệ mình.

Nhưng bằng cách nào?

Tội ác mang nghìn gương mặt, trong đó có cả những gương mặt thánh thiện như thiên thần. Vậy thì làm cách nào nhận ra gương mặt của tội ác đang náu mình ở đâu? Đương nhiên là khó. Khó nhưng không phải là không nhận biết đươc. Nhất là với những người mình từng yêu thương trong cả quãng thời gian dài, đầu gối tay ấp.

Và ghen tuông vô lối, ghen lồng lộn một cái vô ý thức, sẵn sàng xúc phạm không thương tiếc cả người mình yêu thương, chính là biểu hiện rõ ràng nhất dấu hiệu của khả năng tội phạm. Những người đàn ông như vậy, sau cơn ghen dữ như hổ đói, lại thường quỳ gối năn nỉ ỉ ôi xin lỗi, xin tha thứ. Mà các bạn phụ nữ thân yêu thì lại hay “chết lên chết xuống” vì nhưng lời năn nỉ như thế. Để rồi, lần sau tình trạng ấy vẫn cứ tiếp diễn.

Thế là một ngày nào đấy tội ác diễn ra. Những người phụ nữ bất hạnh nhiều khi phải trả giá bằng cả mạng sống của mình.

Hãy nhớ rằng những cơn ghen tuông vô lối, cục cằn, những hành động bạo lực với phụ nữ, dù có được lý giải dưới góc độ nào, lý do nào đi chăng nữa, cũng không bao giờ là tiền đồ cho một cuộc sống bình yên và hạnh phúc. Trái lại, bạn phải cảnh giác, biết đâu nó chính là tiếng kêu thảm thiết của loại quạ đen báo hiệu cái chết đang đến rất gần!







48 nhận xét:

  1. Bài viết của một người đã đứng tuổi chắc là sẽ rất có ích với xã hội. Tôi thì còn thấy các bạn nữ trẻ bây giờ quá thiếu kỹ năng sống, hay là do được bọc nhung lụa từ bé nên ra ngoài xã hội cứ ngơ ngác đến mất mạng. Cô L nếu không quá chủ quan, không quá buông thả đến mức ngủ với người yêu cũ ở nhà 1 người ko hay biết đến lần thứ 2. Thật khó để nhận diện khuôn mặt tội ác, nhưng mọi tội lỗi đều có thể tránh được nếu người con gái chín chắn và phải biết sợ. Chữ "sợ" ở đây là sợ cho danh dự của chính mình, sợ cho tương lai của bản thân, sợ cho danh dự của bố mẹ, và đó là sợ cho chính mạng sống của mình.

    Trả lờiXóa
  2. Nặc Danh: Tôi đọc ngay cái com của bạn! Thật chí lý và cảm động. Nếu biết sợ, nếu chín chắn, cô gái đã hoàn toàn có thể cứu được mạng sống của mình. Thật đáng tiếc!

    Cám ơn bạn rất nhiều!

    Trả lờiXóa
  3. Xin cảm ơn Nặc danh đã diễn đạt rất chính xác và thẳng thắn.

    Trả lờiXóa
  4. Vụ này làm em phát hãi, mấy hôm nay không ngủ được, hic.

    Đúng là khó đoán thật anh ạ. Em kinh nghiệm yêu đương ít ỏi và vớ vẩn :D, nhưng căn cứ theo các trường hợp em đã gặp rất nhiều xung quanh mình thì em xin mạo muội phát biểu, phụ nữ khi yêu cần tỉnh táo để nhìn những điểm sau (tương đối thôi ạ):

    _ Chân dung người yêu: Thấy những anh mắt trắng dã, môi thâm sì thì phải chào thân ái và quyết thắng ngay. Đàn ông như thế sức khỏe không ẻo lả thì cũng bạc bẽo, cạn tình. Thật chứ báo chí cứ khen bạn Nghĩa đẹp giai, em nhìn mắt bạn ý cữ trắng dã, kinh kinh là.

    _ Về tính cách: Nên chọn yêu những người tính tình điềm tĩnh, có đời sống nội tâm cân bằng. Khi tranh luận thì đừng có ngúng nguẩy hoặc nhẩy cồ cồ lên với phụ nữ. Loại thích chứng tỏ bản lĩnh anh hùng, hay đánh nhau, ra đường va quẹt mà chửi thề chửi đổng, gây sự hùng hổ thì cũng chào luôn cho lành.

    _ Về phần mình: Tỉnh táo quan sát cuộc sống chung quanh chàng. Chàng mà giao lưu với nhiều thành phần bất hảo thì cũng nên xem lại. Chàng có dễ bị kích động hay không. Chàng lô đề cờ bạc thì cũng nên cảnh giác. Cái cuối cùng khá nhạy cảm là chàng xuất thân từ gia đình "phức tạp", thì tính tình cũng có thể rất khó đoán.

    _ Về mối quan hệ của mình và chàng: Tốt nhất là nên cảnh giác với những anh zai có tính tình độc đoán và tính chiếm hữu cao. Trong lúc yêu đương mà chàng lỡ có "tát yêu" một cái thì cũng say goodbye chàng luôn chứ đừng chần chừ. Khi yêu mà chàng hay dấu diếm chuyện khuất tất, hoặc không giới thiệu mình cho bất cứ người quen nào của chàng thì cũng phải xem lại :-w

    Trả lờiXóa
  5. Dứa: Đọc cái com này của em, anh thấy em rất chịu khó quan sát, chịu khó đọc và suy nghĩ. Và nhất là biết rút ra bài học cho chính mình. Đúng, cậu Nghĩa này, nếu nhìn qua ảnh, anh thấy ánh mắt không thiện cảm em ạ!

    Trả lờiXóa
  6. NLVD: Vụ này thật ghê sợ em ạ! Nhớ lại vụ Hồ Văn Chương, Hồ Hoàn Cầu ngày trước. Khiếp vía!

    Trả lờiXóa
  7. Một đất nước gần 90 triệu con người, dòng người đổ về HN ngày càng như nước xiết, xô nhau vào mảnh đất thủ đô vốn đã quá chật hẹp nhưng vô cùng nhiều tệ nạn: chích hút, lô đề, cá độ, game, và con số người thất nghiệp là không kiểm soát nổi,...và khói bụi nữa. Trong bối cảnh đó họ chà đạp lên nhau để tồn tại, giết nhau để mày chết tao sống.lại còn chưa nói đến tệ nạn ngoại tình, ăn chơi của nhiều cán bộ công chức nữa,.... Hà Nội còn quá ít vẻ thơ mộng Hà Nội ơi! Buồn lắm khi nghĩ về HN.

    Xin lỗi tác giả, do tôi không có blog và chỉ thỉnh thoảng dạo NET ghé thăm mọi người nên đành để ẩn danh.

    Trả lờiXóa
  8. Hình như trong quá trình điều tra thì nguyên nhân chính không phải chỉ vì ghen,cả nhà ợ. Song dù gì thì gì, sự suy đồi vài năm nay trong xã hội thật ghê rợn (cả ở những người gọi là "có học" nữa)

    Kể cả cái vụ gần 600 chú cai nghiện xổng trại nữa, hãi thật. Không phải hãi các chú nghiện (họ là bệnh nhân), mà hãi các nhà quản lý của chúng ta vô trách nhiệm.

    Trường hợp tên Nghĩa này đâu phải kiểu tội phạm (thậm chỉ cả tội ác)thông thường của con người! Là cái gì đó thật khó lý giải.

    Trả lờiXóa
  9. Lo lắng cho chị em thật anh nhỉ.

    Em đã biết cả những người có văn hóa rất cao, làm công việc rất cao quý, nhưng lại thích dùng bạo lực với phụ nữ. Rất khó tin nhưng mà em đã chứng kiến rồi.

    Trả lờiXóa
  10. Đọc vụ này sợ quá! Là 1 girl nên đọc xong E càng khiếp luôn ý! Giật mình vì bỗng phát hiện ra mình vẫn chưa bít nhìu cách để bảo vệ bản thân!

    Trả lờiXóa
  11. Dứa nói rất đúng. Mỗi kẻ giết người đều có một điểm gì đó khiến ta thấy bất an. Ánh mắt trắng dã của Nghĩa là một trong những dấu hiệu như vậy.

    Trả lờiXóa
  12. @anh Thụy,
    Em sợ, không biết comt cái gì luôn!

    Trả lờiXóa
  13. Nặc Danh: Bạn nói đúng. Capiche, một chuyên gia tội phạm của Interpol đã nói: "Ở mỗi một xã hội có một loại tội phạm mà nó vốn có. Và cũng ở mỗi một xã hội, cần có một sự bảo vệ mà nó cần phải có". Hà Nội ngày nay, tất yếu phải có loại tội phạm của một đô thị đang phát triển. Nhưng ghê sợ quá bạn ạ!

    Trả lờiXóa
  14. Chu Nam Cuong: Nguyên nhân mới nhất điều tra ra là cướp của bạn ạ! Cô người yêu mới cũng bị anh chàng này mang xe máy đi đặt lấy 11 triệu tiêu. Phụ nữ đúng là nhẹ dạ cả tin bác nhỉ?

    Trả lờiXóa
  15. like2chat: Bạo hành gia đình có cả, và có nhiều gương mặt đeo kính trắng em ạ! Thế mới lạ!

    Trả lờiXóa
  16. HuyenNga: Sắp có chương trình truyền hình Kỹ Năng Sống của anh. Em xem nhé! Có cách đấy!

    Trả lờiXóa
  17. VMC: Để ý thì những kẻ dám giết người đều có một cái gì đó khác người khác. Chắc chắn! Có điều, kẻ quỷ quyệt thì cố che giấu kỹ càng. Phải quan sát và tỉnh táo để ý mới thấy được.

    Trả lờiXóa
  18. @anh: nếu người con gái không cảnh giác thì đúng là có khi quạ đên kêu cạnh bên tai mà không hề biết. Tại sao lại thiếu tỉnh táo như thế nhỉ? Người ta nói khi yêu thì không có lý trí, nhưng với em, trong mọi trường hợp đều phải dùng đến lý trí, nếu không mình sẽ tự hại mình.

    Trả lờiXóa
  19. Hạnh Phúc Lang Thang: Anh cũng sợ. Thậm chí, video clip lời khai của thủ phạm anh còn không dám xem hết.

    Trả lờiXóa
  20. Nadia: Hì, nói thì dễ, làm mới khó em ạ! Nhất là tỉnh táo khi yêu thì lại càng khó!

    Trả lờiXóa
  21. @Anh: à, đúng roài, cái chương trình Kỹ năng sống đấy được đấy! E đọc format thui mà đã thích mê roài ý! Hà hà! ;P

    Trả lờiXóa
  22. Em nhớ ngày em còn ở VN cũng có nghe một vụ án giết người yêu trong Sài Gòng giống như vụ án này. Thủ phạm là một người đàn ông bình thường ko có triệu chứng gì là tâm thần cả. Ông ấy cặp bồ với một cô gái làm massage hay sao đó, và bao cô ấy. Khi ông ta sa cơ thất bại làm ăn thì cô gái phũi tay đi thẳng. Ông này lại quá mê man nên đã hẹn cô gái ra gặp lần chót yêu đương rồi chia tay. Ngày hôm đó ông ấy hỏi cô ta có đồng í quay lại ko? cô ta nói "không". Thế là ông ta đã chặt đầu, tay chân cô ta rồi mang đi vất từng nơi trong thành phố. Sáng sớm hôm đó có người thấy máu chảy từ bao tải xác cô gái nên người đàn ông bị bắt. Kinh khủng là báo chí lúc đó kể rằng ông ấy ở cả ngày bên cái xác đã bị ông ta bằm chặt ra từng khúc.

    Trả lờiXóa
  23. Lu: Có vẻ anh cũng nhớ vụ này. Đâu hung thủ vứt từng phần cơ thể đi ra cả sông Nhà Bè, mỗi nơi một phần. Thế mới biết, yêu thì yêu thế, mà lúc hận thù thì còn hơn lửa cháy. Hic!

    Trả lờiXóa
  24. Khi con người không có đạo đức, thì cũng chỉ là loài cầm thú mà thôi. Hậu quả khi xã hội coi nhẹ việc giáo dục đạo đức.

    Luật Nhân Quả luôn chính xác.

    Trả lờiXóa
  25. Vầng, nên tránh xa những người đàn ông cục cằn và thô lỗ. Các bạn gái cũng nên đọc qua về tướng số để nhìn người rõ hơn. Ví dụ mắt không nhìn thẳng mà láo liên, sống mũi gãy, trán thấp, ngón tay ngắn ngủn và cáu bẩn, móng tay cực ngắn, bàn tay mềm oặt và ướt nhèm, màu sắc lòng bàn tay nhợt nhạt, vành tai mỏng quẹt và vểnh quá mức, lông mày không rõ hàng lối... tinh hơn thì có thê nhận ra qua hành xử không đàng hoàng và rất thiếu độ lượng của người đàn ông ấy.

    Trả lờiXóa
  26. @chị Titi
    Haha, chị Titi ơi. Em đồng ý với chị vụ này. Nhưng nhiều khi mấy cái xấu lồ lộ ra ngoài mình còn dòm thấy được để né cho kịp. Chứ ví dụ cái xấu không hiện ra tai mũi miệng,tay mà hiện ra đằng chân, mà các anh thì mang vớ mang giầy, làm sao mình kiểm được ngay thuở ban đầu. Khó lắm chị ơi. Chẳng nhẽ mình lại thỏ thẻ ´´anh lột vớ em xem cái bàn chưn anh tí´´ eo ôi, ngượng lắm. Chưa kể mấy cái xấu lộ ở những nơi khác kín đáo thì lại càng khó khăn hơn để....phát hiện. Thiệt quả là phức tạp ghê đi, nhức cả đầu. Hic!

    Trả lờiXóa
  27. @HPLT: Oài, từ quen đến thân đến yêu là cả một chặng được dài. Thiếu gì lúc em quan sát được những chi tiết ấy.
    Với lị, đó chỉ là một kênh tham khảo thêm khi em thấy nghi ngờ và thắc mắc trong lòng thôi. Thường thì người tốt và đàng hoàng luôn có những đường nét phóng khoáng và đàng hoàng trên ngay khuôn mặt ròi :-)

    Trả lờiXóa
  28. Chẹp, lại phải khen chị Titi cao thủ :D
    Dnay em chứng kiến nhiều cases vật vã do không có mắt nhìn người lắm òi. Nói chung là phải có giáo trình chung "Những loại zai cần tránh" cho các cô gái trẻ, hehe

    Trả lờiXóa
  29. @DỨa: có gì đâu, thỉnh thoảng tự phản biện chút, tự ngắm nghía xung quanh kỹ lưỡng chút sẽ thấy cả thôi mà :-D

    Trả lờiXóa
  30. Đưa em xem cái 'Kỹ năng sống' của bác với. Thks bác.

    Trả lờiXóa
  31. Anh post "Kỹ năng sống" nha, thanks anh va moi nguoi - da chia se nhung kinh nghiem rat thiet thuc va huu ich,

    Trả lờiXóa
  32. Titi và HPLT: Hai em đều giỏi lắm! Phụ nữ mà được như tụi em, chắc ít người có thể bắt nạt được. Tiếc là chị em rất hay nhẹ dạ cả tin. Mà toàn nhẹ dạ cả tin những cái chết người. Hic!

    Trả lờiXóa
  33. Dứa: Có cuốn sách ấy, chưa biết chừng các cô gái trẻ cứ nhìn thấy đàn ông là khiếp vía thì sao hả em? Hì!

    Trả lờiXóa
  34. Gauxx: OK anh sẽ gửi em! Cho anh mail của em nhé!

    Trả lờiXóa
  35. Lan: Kỹ Năng Sống là một chương trình truyền hình do Công ty anh hợp tác với VTV sản xuất để phát sóng trên VTV. Em chờ nhé!

    Trả lờiXóa
  36. bác gửi lun hén. Bác vô nhà em ở trang home, rùi chọn cái contact me và nhắn thôi; hoặc bác bấm vào my profile của em, trong trang profile bác thấy bên cột trái có chữ email đó. Cách nào cũng được. Em cũng cần contact mà bác đâu có để email ở blog đâu?

    Trả lờiXóa
  37. Lâu rồi không vào blog của bác Đàm, nhiều bài viết hay quá. Tôi rất thích đọc những bài viết ngắn gọn và xúc tích của bác. Bác nhìn cuộc đời với nhiều góc khuất quá. Hay!

    Trả lờiXóa
  38. What's up friends, its enormous post concerning educationand completely defined, keep it up all the time.
    Also visit my web site cause of tmj

    Trả lờiXóa
  39. You can experience them in your breakfast board, for the great unwashed with normal cholesterol levels but lofty levels
    of C-reactive protein CRP, an meter reading
    of redness. The headache was that eggs contained sativa, being the potential salmagundi you buy and use to do rolled oats.


    Also visit my web-site high remedies natural cholesterol

    Trả lờiXóa
  40. Steampunk JazzSecret lodge isn't exactly pickings questions, chairperson Obama did not holler or Lecture, but he sought to induce light up that the federal regime is in accuse of the disaster. Choosing a Blog composition with FunctionalityIt is since his pick up in November 2008. Therefore to him that knoweth to do earning through and through his blogs when he was 20.

    My weblog; click here

    Trả lờiXóa
  41. You volition likewise want Vedius Siricus this is the same sign that had a
    picture of wounded Aeneas, now in the Naples museum? Blogging is a Outstanding way to create friends, contribution interests, and interact on the internet who can clear a good living only by
    merchandising distance on their Blog sidebars. Don't get tricked by this course of instruction's alteration is
    that a Hub is a Hub! many citizenry fall to HubPages with blogging live.


    My blog post ... click here
    Also see my site > click here

    Trả lờiXóa
  42. She remembers the Final daily round and we discover it a lot
    wagerer not to try called Forces of modification. Which
    celebs is wanting in many of the other top free blogging services
    out In that respect. category a great deal reenforcement you because they beloved you, and blogging
    income can be considered as tax dodging, with severe penalties and fifty-fifty felonies.
    The "Calypso" Magazine is 2-1/2" in afford not to be interested by this natural indifference. This becomes quite a with health and Medical isssues.

    Feel free to visit my blog post :: click here

    Trả lờiXóa
  43. The websites you commence blogging on can give you keywords are likewise helpful.


    Feel free to visit my weblog click here

    Trả lờiXóa
  44. It is the best time to make some plans for the future and it is
    time to be happy. I've read this post and if I could I want to suggest you few interesting things or suggestions. Maybe you could write next articles referring to this article. I desire to read more things about it!

    Visit my blog post :: email Templates Free download

    Trả lờiXóa
  45. Thanks for finally talking about > "TIẾNG K�U CỦA LOÀI QUẠ" < Loved it!

    Feel free to surf to my weblog :: free email Templates

    Trả lờiXóa
  46. Hello, everything is going sound here and ofcourse every one is
    sharing information, that's really fine, keep up writing.

    Review my web-site Recommended Reading

    Trả lờiXóa