Thứ Sáu, 2 tháng 7, 2010

NGHE CON NÓI TIẾNG VIỆT



Thấy video clip về một Liên hoan giới thiệu phim của Việt Nam ở Tây Ban Nha trên YouTube của con gái, háo hức mở ra xem. Chủ yếu là muốn xem con nói gì ở đấy. Giới thiệu về Việt Nam mình, về con người, về du lịch… và điều quan trọng hơn cả làm thử xem con diễn thuyết bằng thứ tiếng của Christoppher Colomber xem như thế nào?


Ai dè, hóa ra con lại nói tiếng Việt. Dường như đang kể một đoạn trong truyện cổ tích, truyện dân gian gì đó.


Sao lại thế nhỉ? Con phải nói tiếng Tây Ban Nha cho những người bản xứ đang ngồi ở dưới nghe chứ! Nói tiếng Việt thì ai hiểu gì? Nhưng rồi thấy một cô người Tây đọc đoạn dịch của câu chuyện. Có lẽ về vấn đề hiểu được hay không thì đã được giải quyết rồi. Nhưng sao con không nói thẳng tiếng Tây luôn?


Chợt nghĩ lại mới thấy mình dường như đã bị nhầm. Phải nói bằng tiếng Việt, phải kể chuyện của nước mình bằng tiếng của nước mình chứ. Làm cách nào để dân họ hiểu thì họ phải dịch. Và họ đã làm điều ấy rồi. Con học, rồi nói giỏi tiếng Tây Ban Nha, để rồi nói tiếng Việt ngay trên quê hương của người đã tìm ra nửa phần còn lại của thế giới. Đó mới là điều thú vị và đáng kể chứ. Nói giỏi tiếng nước họ, là để tự tin diễn thuyết tiếng nước mình ngay trên đất họ thôi.


Thật là thú vị! Chẳng thế mà Phạm Duy viết: “Tôi yêu tiếng nước tôi, từ khi mới ra đời”. Chẳng thế mà Phố người Việt bị lưu đày biệt xứ ở Bắc Kinh nhiều trăm năm trước, những quan chức người Việt đến khi nhắm mắt xuôi tay vẫn dặn con cháu rằng hãy nói tiếng Việt, hãy để tóc dài. Chẳng thế mà chương trình Thúy Nga Paris nào, các bạn trẻ lớn lên và sinh sống ở nước ngoài, nếu nói giỏi tiếng Việt, đều được vinh danh…


“Tôi yêu tiếng nước tôi, từ khi mới ra đời”. Hãy nhớ con nhé! Dù ở bất cứ đâu con nhớ đừng quên: Hãy nói giỏi tiếng Việt của đất nước mình! Đó mới là điều đáng kể!






















27 nhận xét:

  1. Bé Thủy xinh và giỏi quá! Hi hi...Diễn thuyết chững chạc cả tiếng Việt, tự tin cả tiếng TBN. Clip lại dùng nhạc truyền thống xịn. Tuyệt! :-D

    Trả lờiXóa
  2. Con gái anh xinh và giỏi hết ý, chúc mừng anh :D

    Trả lờiXóa
  3. Con gái xinh và gỏi quá. Mừng

    Trả lờiXóa
  4. Anh T để dành được kho vàng.

    Cháu ở hẳn bên ấy hay đang đi học hả anh?

    Trả lờiXóa
  5. Bố Thụy thật tự hào về con gái yêu! Chúc mừng bác, :)

    Trả lờiXóa
  6. Titi: Cám ơn em! Con gái anh về, nhất định là sẽ có buổi mắt các cô, các chú, các chị các anh nhé!

    Trả lờiXóa
  7. Dứa và Đàm Hà Phú: Cám ơn hai em! Hì, con gái giống cha mà...!

    Trả lờiXóa
  8. like2chat: Cháu học sau đại học em ạ! Cuối năm nay về. Cháu mà về thì chỉ gọi like2chat bằng chị thôi đấy nhé! Hì

    Trả lờiXóa
  9. Em nhà giỏi lắm bác ơi! Bác thật hạnh phúc lắm đấy nhé! Chúc mừng bác. Chúc mừng em! Và chúc mừng cả gia đình luôn này!

    Trả lờiXóa
  10. Tự hào và yên tâm về cô con gái yêu vừa duyên dáng vừa giỏi giang được rồi anh nhé! Chúc mừng anh chị!

    Trả lờiXóa
  11. con gái bác giỏi quá, đúng là vàng ròng rồi.
    Một kênh giới thiệu VN thật hữu ích, thật tự hào VN có những người yêu nước và tích cực phấn đấu.

    Thanhson.

    Trả lờiXóa
  12. chúc mừng bác, em rất hâm mộ!

    bé Thủy xinh tươi quá, chắc giống mẹ rồi, hehe :-D

    Trả lờiXóa
  13. Dã Quỳ: Cám ơn bạn! Con gái thì nên giỏi vừa thôi bạn ạ! Hì

    Trả lờiXóa
  14. Mai, HwoangNguyen: Cám ơn hai bạn!

    Trả lờiXóa
  15. Gauxx: Em nói thế, có nghĩa là anh Thụy xấu đúng không? Hu hu!

    Trả lờiXóa
  16. Nặc Danh: Cám ơn bạn! Cũng may mắn con gái tôi được học bổng bạn ạ!

    Trả lờiXóa
  17. Con hơn cha là nhà có phúc anh ạ. Chúc mừng anh và con gái.

    Trả lờiXóa
  18. Yeah, gio thi biet anh Thuy co tuoi nao roi ha, hoi gio em cu tuong anh Thuy con tre lam co.Chuc mung anh.

    Trả lờiXóa
  19. Trông lứa trẻ tự tin, đàng hoàng mà hả lòng hả dạ anh nhỉ?

    Trả lờiXóa
  20. Phung Tran: Em nhìn ảnh anh trên avatar là biết liền mà!

    Trả lờiXóa
  21. Mai: Đúng em ạ! Tự tin là cái mà lớp trẻ bây giờ hơn hẳn lứa tuổi của anh đấy em ạ!

    Trả lờiXóa
  22. VMC: Hóa ra là em chê anh hả? Hic

    Trả lờiXóa
  23. Chúng hiểu biết hơn mình ngày xưa anh ạ, hiểu mình, hiểu người, hiểu văn hóa, lịch sử nên chúng tự tin. Nhìn con gái anh mà thèm, hì, em có mỗi hai ... thằng giặc :((

    Trả lờiXóa
  24. Mai: hi! The thi em lam thong gia voi nha Lana la het y day em a!

    Trả lờiXóa
  25. Con gái anh Thụy oách quá đi...thanh niên là phải thế này cho cha mẹ nở mày nở mặt chớ...giỏi quá à :)

    Trả lờiXóa