Thứ Ba, 10 tháng 8, 2010

ĐỒN CÓ ĐỊCH



Chắc hẳn ít có người phụ nữ nào được như chị. Đẹp mặn mòi, nữ tính, quyết đoán và thật ấn tượng. Nhưng có lẽ điều đặc biệt hơn cả ở chị là sự trẻ trung hơn nhiều so với cái tuổi mà chị đang có. Đến nỗi, nhiều anh cứ thắc thỏm không biết chị đã có chồng chưa? Chị nói có rồi thì cũng chẳng ai tin. Mà nếu chị cười cười không nói gì cả thì người ta lại càng được dịp khẳng định chị vẫn chưa thuộc về ai cả.

Anh hay phải đi cùng chị. Toàn là đi làm việc. Và vì phải thường xuyên “chiến đấu” với công việc, chẳng mấy khi anh để ý đến chị. Điều anh cảm nhận về chị là sự nhẹ nhàng thật phụ nữ. Thế thôi! Không có gì khác. Và anh cũng không có nhiều thời gian để để ý đến những cái gì khác nữa ở chị, dù gần như ngày nào cũng đi với nhau, ít ra là một lần.

Cho đến chiều nay…

Lần đầu tiên trong một buổi gặp gỡ cho một dự án nhỏ, anh chứng kiến tận mắt hai người đàn ông ngưỡng mộ chị một cách đáng ngạc nhiên, có lẽ phải là kinh ngạc mới đúng. Họ ngồi trước mặt chị, thẳng thừng khen từ cặp mắt, từ dáng đi đến thời trang và cách ứng xử của chị.

Và rồi điều gì đến ắt phải đến. Có thể vì quá ngưỡng mộ chị, một anh đã đặt ra câu hỏi thật chẳng đúng lúc và đúng “luật” tí nào cả. Đó là câu hỏi em đã có gia đình chưa? Chị chưa biết trả lời thế nào trong cái không khí thật lãng mạn lúc ấy. Anh đành phải ra tay cứu: “Anh ơi, đàn ông mình cần gì phải hỏi thế. Đồn nào là đồn không có địch hả anh? Mình đánh phá thì cứ đánh phá thôi. Kệ đi anh!”.

Chủ để được chuyển rất nhanh. Hai người đàn ông kia thích thú vì chủ đề mới, cái chủ đề đồn có địch, cùng quay sang tán tụng. Ừ nhỉ, đồn có địch, đánh chiếm được mới thắng lợi, mới hãnh diện và tự hào, chứ đồn ở đồng không mông quạnh, chẳng có ma nào cả thì cho không có khi cũng không lấy làm gì.

Đồn có địch mới hay. Mà người ta lại chỉ thích đồn có địch. Thảo nào mà nhân loại cứ đi hết từ cuộc chiến tranh này đến cuộc chiến tranh khác chỉ vì môt khao khát thật lạ kỳ là chinh phục đồn có địch.



Ảnh minh họa Đồn Có Địch của bạn Mờ Mờ gửi. Mọi người xem cho vui nhé!






49 nhận xét:

  1. Đờn ông với ý nghĩ háo thắng thích xông vào đồn có địch để chứng tỏ bản lĩnh. Đây cũng là một cách thử thách cái bãn lĩnh của người phụ nữ, đa phần các đấng mềm yếu chết vì nhiều bẫy.

    1. Thoã mãn đòi hỏi vật chất mà đồn chưa có khả năng chu cấp, tính phụ nữ vốn dĩ là đua đòi và phù phiếm. Khả năng ko làm được thì đành...đi đường tắt thôi, có gì thì bán cái đó vậy.

    2. Bẫy thứ nhì là thõa mãn tình dục, phụ nữ có nhiều người vẫn có tính trăng hoa thích của lạ như các ông. Cũng thích mơ màng lãng mạng xem của nhà mình và nhà thiên hạ "ai bảnh hơn" :))

    Cuối cùng thì đồn bị sập vì đã để cho thiên hạ oánh ầm ầm, như xe cho thuê ai cũng cưỡi được.

    Suy ra --> từ một đồn khang trang "có chủ" trở thành cái chòi te tua và xập xệ "vô chủ", vì đã cho thiên hạ vào tham quan nhiều quá! =))

    Hậu quả sau cùng chỉ phụ nữ nhẹ dạ ham zui phải gánh chịu, vì xâm nhập đồn vài lần người thám hiểm đã chán đi tìm đồn khác mà oánh thú zị hơn. ;))

    Trả lờiXóa
  2. Bác viết đề tài này hay thật. Đàn ông khổ là thế. Tôi cũng biết một hai đồn có địch mà nhắm đánh không được nói gì đến chiếm nên cứ chân trong chân ngoài, chưa biết tác chiến như thế nào.

    Trả lờiXóa
  3. Haha, cái đồn không địch thì còn đánh làm gì. Đúng thế đấy anh.

    Trả lờiXóa
  4. khà khà, đồn có địch và cái đồn không mông quạnh khác nhau một trời một vực. Chinh phục là bản tính của đàn ông, cái hay là chúng ta chinh phục cái khó, chinh phục gian nan thử thách, không hấp dẫn, không hay nhất định không hao hơi tổn sức để chinh phục. Chinh phục không có nghĩa là được rồi lại vứt đi, phải giữ cho chắc và biết cách giữ chiến lợi phẩm mới đúng là kẻ chinh phục có tài.

    Trả lờiXóa
  5. 2 cái ảnh của bác Thụy: đồn ko có địch, chán phèo :))

    Trả lờiXóa
  6. Đây có địch bác Thụy ạ :)

    http://www.mediafire.com/i/?ud3s303l8sq6qk5

    Trả lờiXóa
  7. Em sợ đồn có địch lắm. Tranh đấu, giành dựt là môn em kém nhứt :-P

    Trả lờiXóa
  8. Em đang tưởng bác sẽ khai triển vụ đồn địch thía nào thì hóa ra kết cái roẹt.

    Đánh đồn có địch là khó, nhưng giữ đồn cho địch khỏi mon men tới còn khó hơn. Nhưng các bác nào to mồm tuyên bố thích đồn có địch thì đều đầu hàng ngay từ khi biết địch ở trỏng :-P

    Quan điểm của em là nhiều thằng cùng tranh nhau một đồn chưa có chủ thì hợp pháp và tử tế hơn :-D

    Trả lờiXóa
  9. Chị ấy trả lời hay thế. Mà mấy tấm hình đồn thời tây cũng hay nữa.

    Trả lờiXóa
  10. Lu: Trời đất! Lu nói làm anh sợ quá. Híc! Đồn có địch cũng kệ đi em. Nhằm nhò gì đâu chứ!

    Trả lờiXóa
  11. VMC: Em mà cũng thấy là nên đánh đồn có địch hả?

    Trả lờiXóa
  12. Nặc Danh: Hay quá! Phải biết cách giữ lại chiến lợi phẩm. OK bạn!

    Trả lờiXóa
  13. Mờ Mờ: Bởi vì tìm mãi chẳng có cái nào có địch cả. Hic

    Trả lờiXóa
  14. Titi: Anh không tin! Em mà lại sợ đồn có địch à? Không có đâu!

    Trả lờiXóa
  15. Gauxx: Em ơi là em! Nhiều thằng cùng tranh nhau một đồn chưa có chủ thì đồn ấy là có địch rồi đấy em. Thậm chí nhiều địch ấy chứ! Hì

    Trả lờiXóa
  16. Mờ Mờ: Cái ảnh của bạn hay thế! Tôi up lên đây nhé!

    Trả lờiXóa
  17. Biệt tài của anh là hình và bài viết nhìn chẳng ăn nhậu gì với nhau nhưng mà thật ra thì rất hợp mồi hợp rượu, hì hì.

    @Titi: đồng hội đồng thuyền, Moon cũng chỉ thích đồng không mông lạnh.

    Trả lờiXóa
  18. Đồn có địch đợi hoài không thấy ma nào đánh hic

    Trả lờiXóa
  19. Em ủng hộ comment của bạn Gấu đấy, đồn có địch luôn hấp dẫn thật, nhưng phải coi chân tướng địch vạ thế nào, nó mạnh quá mà cứ lao vào thì mình cũng toi mà đồn cũng toi...

    Trả lờiXóa
  20. anh Thụy : chưa hết đâu nhé! sau khi đồn bị đột kích sập rồi thì chủ đồn sẽ la ầm lên "gruuu...đứa nào phá đồn của ông thế??? ông sẽ...ông sẽ...thả bong bóng ăn mừng. Gớm! chờ mãi mới có đứa chịu dọn dẹp giùm cái đồn cũ cho ông nhờ..." =))

    Trả lờiXóa
  21. ủa, đồn có địch là thế hả anh? haha, em tưởng có địch tức là bị chiếm đóng, tức là có chồng rồi á. Okie bác, em rút lại í kiến :-D

    Trả lờiXóa
  22. Ha ha... cả nhà chia 2 phe, phe nào cũng có lý.

    Phe hiểu Đồn có địch - người đã kết hôn, có gia đình thì nên tránh. Phe này nghĩ đến vấn đề đạo đức và những rắc rối, hậu quả, có khi bị tội phá hoại hạnh phúc của người khác.

    Phe hiểu Đồn có địch - người có nhiều người theo đuổi - đồn ấy mới đáng đánh :-D Phe này suy luận theo hướng, người nào không có ai theo đuổi thì chán ngắt à .

    Tình yêu muôn phần bí ẩn và muôn đời hấp dẫn chúng ta là vì vậy.

    Trả lờiXóa
  23. Gấu: bác Thụy nói đúng roài, nhiều đ/c tấn công cái đồn không có địch = (khác nào) đồn có nhiều địch đâu Gấu :)))

    Trả lờiXóa
  24. Hihi, ảnh minh họa là lô cốt, chưa phải là đồn. Nhưng lô cốt thì hay hơn, vì đó là nơi trọng yếu nên tập trung sức cố thủ rất mạnh mẽ :))))

    Trả lờiXóa
  25. Kết luận: Đồn nào muốn được đánh thì nên thuê một địch đến, khắc có nhiều địch sán đến tha hồ lựa chọn.

    Nhưng mà em thấy chọn địch trong bối cảnh như vậy thường chọn nhầm địch bạo phổi, to gan, khéo mồm nhất. Chưa chưa chắc đã là tốt nhất.

    Trả lờiXóa
  26. Đọc lúc đầu cũng không rõ 'đồn có địch' là địch đang đánh chiếm hay địch đã 'yên vị' ở trong rồi. hic hic. Nhờ comments của Gấu và bác Thụy bi giờ sự việc có vẻ thống nhất - đánh đồn có càng nhiều địch bắn nhau tùm lum càng dzui, ai phất cờ trên đỉnh hầm Đờ Cát trước người đó thắng :)

    Trả lờiXóa
  27. hakhanh: Hì, không có ma nào đánh hả bạn? Làm ơn cho xin số điện thoại, sẽ có lính chiến đến đánh ngay. Hì

    Trả lờiXóa
  28. mooncakesg: Hợp mồi hợp rượu hả em? Thực ra là lấy trên google thôi mà!

    Trả lờiXóa
  29. Đàm Hà Phú: Hoàn toàn nhất trí với em và Gauxx. Biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng mà!

    Trả lờiXóa
  30. Lu: Em chỉ được cái bóc mẽ đàn ông thôi. Hu hu!

    Trả lờiXóa
  31. Gaauxxx: Giờ em mới hiểu địch là gì phải không? Hì

    Trả lờiXóa
  32. Titi: Tình yêu muôn phần bí ẩn hả em? Xem ra, em là chuyên gia tình yêu đến nơi rồi!

    Trả lờiXóa
  33. hậu khảo cổ: Minh họa thế thôi bạn ạ! Chứ lúc tấn công thì phải tấn công vào chỗ yếu của đội bạn chứ. Hì

    Trả lờiXóa
  34. like2chat: Em thật là hiểu vấn đề. Ai mà muốn tấn công chắc là khó lắm đây!

    Trả lờiXóa
  35. Lana: Chắc là trước đây, em làm nhiều anh chết nhiều anh bị thương lắm đây. Hì!

    Trả lờiXóa
  36. động chạm đến đồn có địch mệt lắm bác àh (:

    Trả lờiXóa
  37. Bác ơi, đánh đồn có địch thích thật nhưng đau tim lắm bác ạ.
    Chiếm xong cái đồn không địch thì trải chiếu mở cửa sổ, còn chiếm được đồn có địch thì vẫn phải cửa đóng then cài, mắt trước mắt sau.
    Nhuwng đúng là đồn có địch thì hấp dẫn hơn thật.

    Trả lờiXóa
  38. @Bí: Bí ơi anh Thụy trả lời Gấu rồi, đồn có địch ở đây là địch tấn công bên ngoài thôi chứ không phải đồn đã bị chiếm đóng đâu.
    Thế, nên khi chiếm đóng được rồi vẫn có thể trải chiếu mở cửa sổ chị ạ, chỉ cần giữ đồn cẩn thận một tí :)

    Trả lờiXóa
  39. em chua duoc trai nghiem lan nao vu don co dich, hi hi. Tuy nhien ban be em da trai nghiem roi thi deu bao chi thu vi khi danh chiem thoi, con khi chiem xong roi thi lai rat bi dat...

    Trả lờiXóa
  40. em không oánh đồn có địch bao giờ, em chỉ theo dõi, canh me chờ khi địch lơ là, bỏ đi đâu đó là em nhảy vô chiếm đồn luôn, khỏi oánh, he he.

    Trả lờiXóa
  41. ntd: Đúng là đồn có địch thì mệt lắm. Nhưng mà thích bác ạ! Hì

    Trả lờiXóa
  42. Vhlinh và Lana: Lana hiểu đúng rồi đấy. Anh chỉ nói đánh đồn có địch, chứ chưa nói đánh đồn có chủ. Hì!

    Trả lờiXóa
  43. Mecghi: Thế thì em cứ thử trải nghiệm như bạn bè em đi. Biết đâu...!

    Trả lờiXóa
  44. Hạnh Phúc Lang Thang: Khôn thế! Hì

    Trả lờiXóa
  45. vâng nói chung đồn có địch là đã hấp dẫn rồi
    thích là phải nhích thôi ạ ^_*

    em kém tuổi bác nhiều lắm (:

    Trả lờiXóa
  46. ntd: Ok em! Vì đồn hay nên mới nhiều địch. Mà mình thì chỉ thích đồn hay thôi, đúng không em?

    Trả lờiXóa
  47. hihi, cái này hợp với tư tưởng của em, nhưng em lại không thích chiến đấu, mà thích tự nhiên người ta đầu hàng :P

    ^^

    Trả lờiXóa