Thứ Ba, 30 tháng 3, 2010

CHUÔNG ĐIỆN THOẠI



Anh bạn nhà báo gọi di động
- A lô! Tình hình thế nào? Vẫn bình thường đấy chứ?
- Vâng! Vẫn bình thường!


Thì tất nhiên là bình thường rồi. Anh là người bạn quý, lớn tuổi và rất gương mẫu. Hai anh em chơi với nhau đã từ lâu. Thỉnh thoảng, có mối khách hàng, anh vẫn giới thiệu cho công ty tôi. Tôi hỏi tiếp:


- Anh có việc gì phải không? Lại ông khách hàng Nhật Bản ấy à?
- Ừ ông ấy đấy! Tao gọi về tổng đài công ty mày mấy lần mà chẳng thấy ai nhắc máy. Tưởng là công ty mày toi rồi cơ. Vẫn bình thường chứ hả?
- Vâng! Vẫn bình thường mà! Mai anh qua đây làm hợp đồng đi!

Thật buồn cười vì câu hỏi thăm “vẫn bình thường chứ hả” của anh.
- Rồi! Mai tao qua! May quá, không thấy tổng đài của mày trả lời, tao lại tưởng là toi rồi. Lạm phát đang hoành hành mà. Lại nghe tin mấy đứa cán bộ ra làm riêng. Lo cho mày quá nên hỏi thế thôi.


Đặt máy xuống, vội vàng yêu cầu cô nhân viên lễ tân kiểm tra máy điện thoại tổng đài. Hóa ra có bố nào đó, lúc nghỉ trưa, tắt chuông đi cho đỡ ồn ào nhưng đến giờ làm việc chiều thì lại quên không bật chế độ chuông trở lại. Tệ thật!


Hú hồn! Càng ngẫm nghĩ, càng thấy cuộc sống thật khắc nghiệt. Đôi khi, chỉ vì bạn lơ đễnh quên bật chuông điện thoại, bạn sẽ mất một khách hàng, mất một đối tác, thậm chí, công ty bạn được xem là đã giải thể!



26 nhận xét:

  1. Thế nhưng có khi vì quên tắt chuông điện thọai mà lại mất đi... một số thứ đấy ạ :))

    Trả lờiXóa
  2. Ối, sao lại cũng có số của ông Lê Minh nằm đây? Nhất trí với bạn haukhaoco. Quên tắt chuông điện thoại không những mất một số thứ mà còn bị hành hạ cho tới chết.

    Trả lờiXóa
  3. Hừm, ông nào chơi khăm mà post ngay số đt.của tôi vô phần còm của entry này. Waiting list đã dài nhưng không có gì gọi là không thể cả anh em. Điệu này chắc tắt chuông đt thường quá nếu không em ở nhà mà biết sắp có đảo chánh thì ...........chiiiiít chứ chẳng phải chơi.
    @Jason Nguyen
    Chơi xấu nhá! Khi kế hoạch reality show của ông còn trong trứng nước thì cái của ta đã phát sóng ầm ầm rồi. Hãy đợi đấy.

    Trả lờiXóa
  4. Bác ơi, em hay bị phê bình là điện thoại cứ để lung tung chẳng chịu nghe. Thế mà em chẳng mất gì bác ạ. Là bởi vì em "vô sản" và " vô vi" đó thôi.

    Bác là VIP nên mới thế đấy. He he

    Trả lờiXóa
  5. Anh. Cái câu hỏi “vẫn bình thường chứ hả” thật là ấm áp. Thời buổi này "bình thường" được là tốt lắm rồi.

    Trả lờiXóa
  6. Hạnh Phúc Lang Thanglúc 10:55 31 tháng 3, 2010

    @Đàm Hà Phú
    Cái còm nguyên vẹn của anh Phú mà đặt vô nhà anh VMC ngày hôm nay là cả hai anh em mình tâm đầu ý hiệp luôn. Anh Phú trông có vẻ lãng tử nhỉ. Anh có phải là anh chàng trong ảnh avatar không dzậy? Chu choa, giống anh hùng xạ điêu quá. Sao em cứ ......mết mấy anh mang dáng vẻ anh hùng hoặc hành xử………na ná kiểu anh hùng, hoặc chí ít thì phải lạnh lùng, lâu lâu lấy đập ruồi ......bụp cho một phát vậy nè. Mà em cũng kết người mang tư tưởng hoà bình như anh Thụy nữa.

    Trả lờiXóa
  7. Hậu: Thế có nghĩa là để chuông cũng phiền mà tắt đi cũng rất thiệt hại, đúng không bạn?

    Trả lờiXóa
  8. Jason Nguyen: Trời đất, hóa ra là đã có lúc bạn cũng quên tắt chuông điện thoại hả bạn. Vụ có thể bị hành hạ đến chết làm tôi sợ quá! Hic

    Trả lờiXóa
  9. Đáng ra cái ông "bố nào đó" nên cài đặt chế độ tự động thì phải.

    Trả lờiXóa
  10. Lê Minh: Bạn thật là dũng cảm. Em ở nhà mà biết là bạn gay go đấy!

    Trả lờiXóa
  11. Vhlinh: Nhưng bây giờ, vô sản là sướng nhất đấy em ạ! Em không biết điều đó à?

    Trả lờiXóa
  12. Đàm Hà Phú: Rất đúng Phú ạ! Thời buổi khó khăn quá, giữ được bình thường đã hạnh phúc lắm rồi.

    Trả lờiXóa
  13. @ Anh Thụy: tắt chuông có thể thiệt hại, để chuông coi chừng... thiệt mạng à nha :))

    Trả lờiXóa
  14. Hậu: Bạn làm mình cười một trận thoải mái. OK, nghe lời bạn, chớ có để chuông! Hì

    Trả lờiXóa
  15. HwoangNguyen: Chắc là không biết cài. Tắt thì dễ, cài tự động chắc cũng phải tập huấn mới biết làm.

    Trả lờiXóa
  16. Với công việc chiên nghiệp mà bỏ máy hong nghe thì vừa mất khách, vừa mất uy tín, vừa mất thời gian đi thanh minh í ..hic hic...

    Trả lờiXóa
  17. reng...reng...reng
    có ai ở đầu dây đó ko?
    reng...reng...reng
    a-nô...a-nô...nghe rõ trả lời!
    ặc..blog này bị đóng rồi!

    Trả lờiXóa
  18. Sao lại bị đóng rồi là sao em?

    Trả lờiXóa
  19. À...em thấy anh treo cái điện thoại bên trên nên té vào oánh điện gọi anh...gọi mãi mà ko thấy ai nhắc máy cả, anh kêu sở điện lực đến sửa cho nó kêu héng!

    Trả lờiXóa
  20. Lu: Không phải Sở Điện lực sửa điện thoại đâu em. Sở Thông tin và Truyền thông nha!

    Trả lờiXóa
  21. Muốn sửa điện thoại phải liên hệ Công ty Dịch vụ Viễn thông. Sở Thông tin và Truyền thông không sửa điện thoại đâu.

    Trả lờiXóa
  22. Nặc Danh: Hì hì! Cám ơn bạn. Bạn nói rất chính xác!

    Trả lờiXóa
  23. hà...dân kỹ thuật nói chiện mà anh Thụy còn cải à...kêu ông điện lực tới cấm cho dây điện vào rồi dân kỹ thuật add ngay con chip hót tự động...ko có điện thì ko làm ăn gì được đâu à.

    Trả lờiXóa
  24. Lu: Hi hì! Anh thua em rùi! Có lý, có lý!

    Trả lờiXóa