Thứ Ba, 23 tháng 3, 2010

TÌNH YÊU VÀ CHIẾN TRANH



Con người chúng ta không thể sống mà không có tình yêu. Chân lý ấy chả còn gì phải bàn cãi. Đã thế, tình yêu có thể tới bất thình lình, sau đó ra đi còn bất thình lình hơn. Con người chúng ta cũng chả ai muốn chiến tranh cả. Nhưng chiến tranh vẫn tới, đôi khi cũng rất bất ngờ. Vậy giữa hai thứ này có gì giống nhau và khác nhau?

Lượm lặt trên blog bè bạn, trên internet, sách báo và nghe mọi người kể lại, cặm cụi gọt dũa đôi chút, xin thống kê một số điểm để các bạn biết và... cố gắng chịu đựng nhé!


Tình yêu gây ra đổ vỡ, thậm chí cháy nhà, cháy quần áo và đồ đạc. Chiến tranh cũng vậy. Cũng đổ vỡ, cũng cháy nhà, cũng mất hết cả đồ đạc và quần áo.

Trong chiến tranh có kẻ đầu hàng và bị bắt làm tù binh. Khi thành tù binh, có khi bị thẩm vấn suốt ngày. Tình yêu cũng thế, thậm chí còn căng thẳng hơn, có trường hợp cả đời bị thẩm vấn.

Tù binh chiến tranh bị nhốt trong trại giam. Tù binh tình yêu bị nhốt trong nhà.

Trong chiến tranh phần lớn phải có tiếng nổ mới có chết chóc. Trong tình yêu, im lặng luôn báo hiệu tử thần.

Khi chiến tranh nổ ra, người ta kêu gọi tổng động viên, muốn càng nhiều người tham dự càng tốt. Khi tình yêu nổ ra, ai cũng chỉ muốn một mình.

Kẻ gây ra chiến tranh thường ảo tưởng. Kẻ gây ra tình yêu cũng thế, toàn tưởng tượng vớ vẩn.

Chiến tranh có nhiều nước mắt. Tình yêu cũng nhiều chả kém gì.

Mục đích của chiến tranh phần nhiều là chiếm đất. Mục đích của tình yêu là chiếm người. Chẳng khác nhau là mấy!

Chiến tranh có thể đàm phán liên miên mà không kết quả gì. Tình yêu cũng thế! Cũng xin lỗi, cũng nằn nì, cũng năn nỉ ỉ ôi nhưng phần lớn là chẳng đi đến đâu.

Cả trong chiến tranh lẫn tình yêu, địch đều thích tấn công ở chỗ ta không đề phòng.

Cả trong chiến tranh lẫn tình yêu, người ta đều ngồi thụp xuống khi nghe tiếng rít.

Chiến tranh có những giây phút hùng tráng. Tình yêu cũng vậy.

Để chiến thắng trong chiến tranh, người ta phải xông lên. Để chiến thắng trong tình yêu, người ta phải thụt lùi.

Chiến tranh nhiều khi rất vô lý. Tình yêu cũng vậy, hầu hết là chẳng biết vì đâu và vì lý do gì?

Khi chiến tranh kết thúc, người ta ca hát. Khi tình yêu kết thúc, người ta khóc than (nhưng cũng có khi ca hát, tuy rất hiếm hoi).


Chiến tranh kết thúc khi một bên đầu hàng. Tình yêu kết thúc khi cả hai bên đều đầu hàng.


Người ta gọi những thời điểm ác liệt trong chiến tranh là “trận đánh”. Người ta gọi những thời điểm như thế trong tình yêu là “hẹn hò”.


Cả trong chiến tranh lẫn trong tình yêu, người ta đều hồi hộp.


Cả trong chiến tranh lẫn trong tình yêu đều có những nạn nhân vô tình đi qua.


Cả trong chiến tranh lẫn trong tình yêu, người ta đều có khả năng bắn nhầm bạn bè.


Người lính trong chiến tranh có thể chết vì một viên đạn.
Người đang “tham gia” tình yêu có thể chết vì một câu nói.

Chết trong chiến tranh gọi là “hy sinh”. Chết trong tình yêu đôi khi được gọi là “đồ ngốc”.

Cũng bởi vậy mà trạng thái của tình yêu thật là kỳ lạ. Sau khi xem xong toàn bộ những so sánh trên đây, hai người đàn ông tâm tình với nhau:

- Tôi là kẻ thực sự đen đủi trong hôn nhân. Mãi mà tôi chẳng gặp được người phụ nữ nào như ý.
- Tôi thì cũng có hơn gì anh đâu! Người vợ đầu tiên tống cổ tôi ra khỏi nhà. Người thứ hai thì khi không bỏ tôi mà đi. Còn bà vợ hiện nay thì cứ sống mãi, sống mãi bên tôi.



58 nhận xét:

  1. khà khà khà...đểu quá! Cả chiến tranh và tình yêu đều "tệ" như nhau. Khà khà khà...
    Nói chung, chúng ta chỉ nên ngắm nghía, ngưỡng mộ chiến tranh và tình yêu từ xa thoai. Lại gần hoặc tan xác hoặc ngớ ngẩn cả lượt nhỉ. Hị hị hị...
    Ờ mà mình đang nói gì ngớ ngẩn thế nài :-P

    Trả lờiXóa
  2. Tình yêu và Chiến tranh có liên quan vì:

    Bồ là địch.
    Vợ là ta.
    Chiến tranh xảy ra ta về với địch.
    Nằm trong lòng địch vẫn nhớ về ta!:))

    Trả lờiXóa
  3. Chẳng hiểu gì về những điều bác Thụy viết trong entry này.

    Trả lờiXóa
  4. @HwoangNguyen: ối giời, hoặc anh giả nai giỏi quá. Hoặc là anh ngố thật đới :-D hí hí...đọc kỹ một lần nữa anh ơi. ANh Thụy viết về tình yêu hay kinh dị luôn í :-D

    Trả lờiXóa
  5. @ TiTi:
    Anh cũng chẳng biết nữa, có lẽ là cả hai. ;))
    Đọc lại rồi vẫn chẳng hiểu những điều mà bác Thụy tổng kết trong Entry.

    Trả lờiXóa
  6. @Hn : chứng tỏ anh chưa yêu bao giờ ròi. Hi hi...em đường đột túm thử anh xem có đúng hong nào :-D

    Trả lờiXóa
  7. đọc những cái comment của bạn titi tôi thật sự khó chịu,"thế nài","hong bít","anh ợ"...viết thế để làm gì hả bạn,nghe chối lắm chẳng có duyên gì cả đâu,nên sửa đi
    xin phép chủ blog cho góp ý,vì sự trong sáng của tiếng Việt

    Trả lờiXóa
  8. Anh Thuy la`m su*. so sa'nh ve^` ti`nh ye^u va` chie^'n tranh hay qua'. Em chu*a bao gio*` nghi~ to*'i so sa'nh kie^?u na`y bao gio*`.

    Trả lờiXóa
  9. Blog anh Thụy lúc này có nhiều bạn lạ mặt xông ra nói năng tầm bậy quá.

    @Nặc danh: Nếu muốn giữ sự trong sáng tiếng Việt thì nên học lại đi: viết hoa đầu câu, chấm ở cuối câu, viết hoa danh từ riêng, dấu cách sau dấu phảy, ba chấm...

    Trong mấy cái comment ở trên, Titi không dùng chữ nào là "hong bít", "anh ợ", bạn kể ra đây chứng tỏ phải theo dõi Titi khá lâu. Để làm gì hả Nặc danh? Muốn góp ý thì hiện tên tuổi đàng hoàng mà nói chuyện chứ.

    Trả lờiXóa
  10. Tuyệt vời, tuy nhiên sau một loạt phân tích sâu sắc thế này, theo em phải có một câu kết ngang ngửa ... hì, xin phép anh Thụy, em "kết" nhé, các phong trào chống chiến tranh đã đang và sẽ tiếp tục diễn ra mỗi khi hiểm họa đe dọa, tuy nhiên con người hãy cảnh giác với cả Tình yêu ... heheh :))

    Ai nghe ko biết, em nhất quyết ko :))

    Trả lờiXóa
  11. haha,bạn gauxx,mình có nên chừa lề hay xuống dòng viết thụt vào 1 tí không nhỉ:))dù gì cũng không làm méo mó tiếng Việt đâu bạn.Mình thích blog của bác Thụy nên để link thỉnh thoảng xem.Và cũng thường quan tâm đến ý kiến mọi người com nữa.Nếu thích thì mình xưng tên là Dung ,cũng vậy thôi vì mình không làm blog mà chỉ lang thang đọc thôi.Tất nhiên bạn titi có quyền viết theo sở thích của bạn ấy mình góp ý thế tùy bạn ấy.

    Trả lờiXóa
  12. Ôi, sáng sớm được đọc một entry hay nhất về tình yêu. Em thấy chị Titi nói đúng, tình yêu chỉ nên chiêm ngưỡng từ xa. Lại gần có khi...tan xác.

    Trả lờiXóa
  13. Mình nghĩ: Tình yêu như viên ngọc đẹp, nâng niu, hôn hit và ngắm nghía...,nếu tò mò quá,cố muốn biết bên trong Ngọc có gì mà đập ra coi thì ... tiêu.:))
    Chiến tranh là sự diên rồ để tranh cướp "ngọc"! :)

    Trả lờiXóa
  14. Titi: Đang nói, mà lại không biết mình nói gì thì chỉ có thể là người đang iu thôi! Hì!

    Trả lờiXóa
  15. HwoangNguyen: Truyện funny, sưu tầm từ các nguồn và cắt gọt tí thui mà!

    Trả lờiXóa
  16. Nặc Danh: Úi úi! Bạn góp ý thì quá đúng rồi. Nhưng com trên blog thôi. Vui là chính thôi mà. Bạn nhé!

    Trả lờiXóa
  17. Mẹ Chuột: Hì! Cám ơn bạn lần đầu tiên ghé blog của tôi. Cám ơn bạn nhé!

    Trả lờiXóa
  18. Gauxx: Anh đã trả lời bạn Nặc Danh ở trên rồi đấy. Com ở Blog thôi mà!

    Trả lờiXóa
  19. Mai: Tất nhiên em. Cảnh giác với chiến tranh thì tất nhiên cũng phải cảnh giác với cả tình iu nữa chứ. Biết bao nhiêu vụ án tình đấy thôi.

    Trả lờiXóa
  20. Mẹ Cua và Bống: Mẹ cháu nói thế có khắt khe quá không? Làm sao tình iu làm mình tan xác được chứ!

    Trả lờiXóa
  21. Chu Nam Cuong: Bạn có một cái com quá quá hay luôn. Không nên tò mò cố biết bên trong ngọc có gì, đúng không bạn? Ghi nhận, ghi nhận! Hì!

    Trả lờiXóa
  22. hi hi...ngày xưa em có viết kiểu blog đâu? Tại chơi blog nhiều quá nên nhiễm từ lúc nào ấy. Đặc biệt, khi chát với 1 blogger nổi tiếng trên nài, em học được nhiều từ hay ơi là hay :-D Cảm thấy đời vui hẳn lên khi phát âm và viết khác ngày thường đi đới ạ :-D
    Bạn Dung cứ chơi blog đi, bạn sẽ thấy trên nài là một nơi thú vị chứ không buồn tẻ như office của bạn đâu. Hè hè...

    Trả lờiXóa
  23. @Gấu: cám ơn hot boy đã ra tay che chở cho mẹ mìn này :-P Cơ mừ em yên tâm, chị em trong trường hợp nào cũng vui vẻ mờ. Có khi, chị phải mở mục từ điển lóng trên VTV cho bà con xả xì chét ấy.

    @DMT: hị hị...em lúc nào chả yêu. Nhưng mờ hong bit mình đang nói gì vì dạo nài em còn bị yêu nữa đấy anh ôi. Hu hu...

    Trả lờiXóa
  24. @MCB: Cái chính là ai cũng muốn bị tan xác em ợ. Vì tan xác xong ròi lại có tự thấy mình có thể lùi ra, lấy đà, chạy đến tình yêu để được tan ra lần nữa. Hơ hơ....:-D

    Trả lờiXóa
  25. Haha. Cái này hay và vui quá anh ơi. Chưa đọc bao giờ

    Trả lờiXóa
  26. Bác so sánh hóm quá. Thế mà John Lennon lại chủ xướng: "Make love not war".

    Trả lờiXóa
  27. @VMC: hí...JL vẫn đúng. Vì trong 1 lúc chỉ có thể làm 1 trong 2 thứ :=)) Em nói trên ý nghĩa hoàn chỉnh của từng khái niệm. Đã tình yêu thì hong thể chiến tranh, đã chiến tranh thì tình yêu làm gì có chỗ nữa ...kè kè kè...

    Trả lờiXóa
  28. Titi: Quá hay! Lần đầu tiên thấy em nói: Bị yêu! Thích thế! Đàn ông bọn anh thì toàn đi đuổi theo tình yêu không à!

    Ai cũng muốn bị tan xác. Trời đất, sáng nay, em com toàn dùng những thuật ngữ quá hay, quá mới... đầy ấn tượng luôn.

    Trả lờiXóa
  29. Đàm Hà Phú: Cả cái này thì em chưa đọc bao giờ, chứ từng đoạn, từng câu lẻ tẻ thì chắc là đọc rùi, đúng không? Anh sưu tầm và biên tập thôi mà!

    Trả lờiXóa
  30. Yêu là một cảm giác hình học có 4 cạnh (toán học tí nha).

    Cạnh thứ nhất là "thị giác", khi yêu thì "nhìn" sẽ kích thích cho cảm giác của ta lên độ ầm ầm, thí dụ : đờn ông nhìn thấy cái đẹp sẽ hứng hơn, càng gợi tình càng khoái, lý do này mà các bà cứ thích khêu gợi (đọc đọan bà chị cả góa chồng trong truyện Ngôi Nhà Thiếu Ánh Mặt Trời của em héng).

    Cạnh thứ hai là "vị giác", có nghĩa là khi yêu thì phải được nêm nếm, hun hít, sờ, ngửi, là cái sự không thể thiếu được khi ta gần người ta yêu (đọc đọan cô chị hai nấu chè tình yêu héng).

    Cạnh thứ ba là "thính giác", có nghĩa là khi ta yêu ta thích nghe người yêu nói ngọt ngào mí ta, gọi ta bằng những từ vựng thật nà dễ xương, trâu, chó, mèo, gà iu iu gì đó cũng được. Lúc đó ta thấy khoái chí lắm vì ta đang yêu. Bình thường ai mà gọi ta thế thì ta oánh cho mà chết (đọc đọan cô út nhà ế chồng tám với anh họa sĩ héng.

    Cạnh cuối cùng là cạnh "ảo giác", gọi là ảo giác vì tất cả những cạnh trên đều là cảm giác, một thứ ko sờ mó được nên nó sẽ tan đi, đây cũng là giai đọan cuối của cuộc tình. Ta sẽ bị hụt hẩng vì những gì ta nghĩ chưa chắc gì người "bị" ta yêu cũng nghĩ như ta. Ta yêu là một chuyện nhưng người "bị" ta yêu có chịu yêu hay ko là chuyện khác. (đọc đọan con chó phóng ra khỏi phòng gậm bức tranh anh họa sĩ vẽ nó héng)

    ...hê hê...em túm tình yêu theo hướng đó mà em viết nên được truyện NGÔI NHÀ THIẾU ÁNH MẶT TRỜI đấy anh Thụy. Em đang quan sát tìm ý để viết tiếp một thồi truyện tình củm nữa, lần này sẽ li kỳ và rùng rợn hơn ;))

    Trả lờiXóa
  31. Make love not war á? Anh chẳng tin là có thể!

    Trả lờiXóa
  32. Lu: Em ơi, thật bất ngờ khi em nói yêu là một cảm giác hình học có 4 canh. Hic! Đọc xong phân tích của em, thấy em là chuyên gia số một rồi.
    Rất thích cái đoạn em viết "Cạnh cuối cùng là cạnh "ảo giác", gọi là ảo giác vì tất cả những cạnh trên đều là cảm giác, một thứ ko sờ mó được nên nó sẽ tan đi, đây cũng là giai đọan cuối của cuộc tình"

    Trả lờiXóa
  33. Tu ku Lu: đọc đến cái còm thứ 31 thì biết cao thủ trên cây đu đủ đã xuất hiện.

    Trả lờiXóa
  34. @Anh THụy: Em hong tin là anh chưa "bị" yêu bao giờ. Hic...

    Trả lờiXóa
  35. À, phải nhấn mạnh là "bị yêu" khác với "được yêu" nữa. Hic... anh cứ thấy ai nhẵng nhẵng theo anh, hong làm anh cười mà cứ làm anh khó chịu đích thị đó là bị yêu đới :-P

    Trả lờiXóa
  36. anh Thuy & NLVD : hà hà... đợi xong việc công ti vài hôm nữa rảnh Lu sẽ viết lọat truyện mới cho mà đọc ha. Lần này bảo đảm sẽ chuyên nghiệp hơn, chấm phẩy thật điệu nghệ, dẫn chuyện thật rợn tóc gáy. Đọc tới đâu sởn da gà tới đó...hà hà =))

    Trả lờiXóa
  37. @ Lu:
    "Yêu là một cảm giác hình học có 4 cạnh (toán học tí nha)."
    Oái dùi ui. Đúng mà chưa đủ...thêm giác quan thứ 5 và giác quan thứ 6 nữa có được không nhỉ?
    (http://www.yeutretho.com/baiviet/2010/ren-luyen-5-giac-quan-de-be-thong-minh-vuot-troi.html)

    Trả lờiXóa
  38. NLVD: Ôi, anh thích cái câu "cao thủ trên cây đu đủ"!

    Trả lờiXóa
  39. Lu: OK, sẽ chờ truyện mới. Trinh thám hả em? Hay là truyện ma?

    Trả lờiXóa
  40. Có chiến tranh mới biết quý trọng hòa bình.
    Mà có hòa bình lại muốn chiến tranh.
    Chân lý nó thế!!!

    Trả lờiXóa
  41. anh Thuy : cứ đợi đấy, đang động não viết sao cho ko ai đoán được gì cả, thế mới máu ;))

    anh Hoàng : tới cạnh thứ tư "ảo giác" là đoạn cuối cuộc tình rồi. Sân khấu hạ màn lúc ấy vừa đẹp. Thêm cạnh 5, thì sẽ trở thành "cảnh giác" vì là chấp vá lại nên ko còn cảm giác háo hức như lần đầu nữa. Vừa yêu vừa chán vì sự chịu đựng.
    Ráng thêm lên một cạnh nữa thì gọi đó là cạnh "phát giác", lúc đó ta sẽ phát hiện ra rằng ta đã lầm . Tình yêu một khi đã mất đi, ly nước đã bị đổ vơi đi rồi có cố gắng cũng ko thể nào làm đầy lại được.
    Bởi thế nên Lu chỉ cho ra hình học "tứ giác " thôi, vừa đẹp lắm rồi ;))

    Trả lờiXóa
  42. rita: Thế cho nên tình yêu và chiến tranh có nhiều điểm tương đồng mà, đúng không bạn?

    Trả lờiXóa
  43. Lu: Có phải như thế là không bao giờ nên có sự hoàn hảo phải không em?

    Trả lờiXóa
  44. Trong chiến tranh bao giờ cũng có kẻ đào ngũ và người điệp viên. Trong tình yêu cũng vậy.
    Thường đánh nhau rồi người ta mới tuyên bố chiến tranh. Tình yêu cũng tương tự.
    :-))

    Trả lờiXóa
  45. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  46. @ntd: ồi, thảo nào người ta cứ yêu ròi lại ghét, ghét ròi lại yêu nhau loạn cả xì ngầu. Chung qui là vì cứ lẫn 2 khái niệm nài, hay nói nhanh cho vuông "TÌnh yêu" cũng có nghĩa là "Chiến tranh" chăng? hé hé ...

    Trả lờiXóa
  47. ntd: Hay hay! Bổ sung vào đi bạn ạ!

    Trả lờiXóa
  48. Titi: Sao tình yêu lại có nghĩa là chiến tranh hả em?

    Trả lờiXóa
  49. @Anh THụy: à, là vì với một số người thì càng yêu càng phải trói chặt người mình yêu, như là tù binh của mình ấy. Đến nỗi người ta phải đào ngũ mới mong sống nổi. Lại có những người yêu chẳng dám nói là yêu, cứ giấu giấu diếm diếm như điệp viên không không thấy trong chiến tranh lạnh cả lượt :-P

    Trả lờiXóa
  50. À, là vì với một số người, yêu có nghĩa là phải trói thật chặt, như tù binh của mình ấy. Đến nỗi người kia phải đảo ngũ mới mong sống được . Còn một số khác thì cứ yêu kiểu giấu giấu diếm diếm, ẩn ẩn hiện hiện như điệp viên không không thấy trong chiến tranh lạnh í anh :-P

    Trả lờiXóa
  51. "À, là vì với một số người, yêu có nghĩa là phải trói thật chặt, như tù binh của mình ấy. Đến nỗi người kia phải đảo ngũ mới mong sống được . Còn một số khác thì cứ yêu kiểu giấu giấu diếm diếm, ẩn ẩn hiện hiện như điệp viên không không thấy trong chiến tranh lạnh í anh :-P"

    Quá hay! Hay Quá! Rất thú vị, TiTi!

    Trả lờiXóa
  52. Có mỗi 2 đề tài hay nhất là TY và Chiến tranh thì anh Thụy gom cả vào một bài. Khéo khủng khiếp.
    Em thì thấy TY là mênh mang, là ngọt ngào, là một người luôn quan tâm về người kia. Chiến tranh, ngược lại, là gay gắt, là chết chóc đau thương, là 'mình không bắn họ sẽ bắn mình'.
    Nữa, người đang yêu mong thời gian đi thật chậm, kẻ ở giữa cuộc chiến mong thời gian trôi mau.

    Trả lờiXóa
  53. Titi: Em thật xứng đáng vinh danh là chuyên gia tình yêu. Đúng thế, cho nên trong tình yêu có tù binh và có cả điệp viên là như vậy.

    Trả lờiXóa
  54. Titi's Friend: Tôi vote cho bạn luôn nhé! Quá chuẩn! Hì!

    Trả lờiXóa
  55. Lana: Bổ sung vào entry này đi em! Hay lắm!

    Trả lờiXóa
  56. hơ hơ...hong dám , hong dám! Đa tạ anh và bạn gì ở trên ạ :-D

    Trả lờiXóa