Thứ Hai, 29 tháng 3, 2010

HÀ NỘI VÀ SÀI GÒN



Lượm lặt trên sách báo, chuyện kể, internet, blog bạn bè, ra được một lô một xốc, sửa lại một tí, cắt đi những thống kê không ổn lắm. Mọi người cùng bổ sung thêm, vào những so sánh khác biệt vui vui, đặc trưng của Hà Nội và Sài Gòn nhé!

Cà phê
Sài Gòn: Cafe + ít sữa + đá + đá + đá \… + đá = 1 ly phê sữa đá. Xong cafe có 1 ấm trà to tướng \… Chan vào cafe uống \ Hết lại có thêm (không cần xin)\
Hà Nội: Cafe + sữa + 2 cục đá = cốc nâu đá. Xin mỏi miệng đuợc cốc nước lọc

Gọi điện ngoài đường
Sài Gòn: Bạn hãy dừng xe - dắt lên vỉa hè - quay ngược đầu xe - nếu không muốn chiếc điện thoại của bạn cuốn theo chiều gió
Hà Nội: Bạn hãy đứng giữa ngã tư tấp nập người qua để nói chuyện điện thoại - cho cả thế giới biết bạn là ai.

Cơn mưa
Sài Gòn: Giống tính tình các cô gái Sài Gòn - đỏng đảnh nhưng mau quên
Hà Nội: Giống tính tình các cô gái Hà Nội - âm ỉ và dai dẳng

Ăn mặc
Sài Gòn: Bạn có thể mặc quần short, dép lê đàng hoàng vào Rex
Hà Nội: Bạn có thể thấy các bác xe ôm mặc đồ vest đứng chờ khách bên Bờ Hồ

Giao thông
Sài Gòn: Bạn có thể vượt đèn đỏ thoải mái - nhưng chớ có đi vào phần đường xe hơi
Hà Nội: Bạn có thể lượn lờ trước mũi xe hơi - nhưng đừng có dại dột mà rẽ phải tùy ý

Ăn phở
Tô hủ tíu mì Sài Gòn được bưng ra với tô được đặt trên chiếc đĩa
Bát phở gà Hà Nội được khuyến mại với ngón tay cái của con bé bưng bê

Con đường
Hà Nội: Đường, phố, ngõ, ngách
Sài Gòn: Đại lộ, đường, hẻm, hẻm

Đụng hàng
Khi hai cô gái cùng thích một món đồ giống hệt nhau
Con gái Hà Nội: “Tớ với ấy cùng mua nó nhé?”
Con gái Sài Gòn: “Ấy mua rồi à? Vậy tớ sẽ chọn thứ khác!”

Dao dĩa
Khi bạn nói: “Cho tôi thêm một cái dĩa” với người bồi bàn
Ở Hà Nội: Người ta sẽ mang cho bạn một cái nĩa
Ở Sài Gòn: Họ sẽ mang cho bạn một chiếc đĩa

Tỏ tình
Khi bạn nói với một cô gái: “Thế em có yêu anh không?”
Con gái Hà Nội: “Nếu nói không thì sao”
Con gái Sài Gòn: “Tại sao lại không nhỉ!”

Giàu có
Bạn được coi là giàu có khi…
Hà Nội: Bạn có rất nhiều tiền
Sài Gòn: Bạn tiêu rất nhiều tiền

Uống bia
Hà Nội: Bia hơi, lạc rang, 9 giờ phắn
Sài Gòn: Chai lạnh, đá to, nồi lẩu, nửa khuya dzìa

Karaoke
Hà Nội: Chọn bài, hát vui là chính, hát sai tông cũng kệ
Sài Gòn: Chọn số, hát hay là chính vì thế hát rất tình cảm. Nhỡ mà sai tông sẽ quê lắm đấy ạ!

Nhà sách
Hà Nội : Nhân viên hách dịch
Sài Gòn : Vào đọc chùa thoải mái, nhất là các em bé, có thể ngồi tại chỗ đọc mà không sợ bị đuổi

Shopping
Hà Nội: Mới sáng sớm ngày ra mà đã mặc cả kinh thế, đi đi không để còn đốt vía nào!
Sài Gòn: Cám ơn anh. Lần sau lại ghé em nha!

Ngồi ở quán
Hà Nội: Ngồi lâu (hơn 30 phút) là bị đuổi!
Sài Gòn: Muốn ngồi bao lâu thì tùy!

Phong cách sống
Hà Nội: Ra ngoài ban ngày, đêm về với u nó
Sài Gòn: Ngày ở với vợ, ban đêm ra ngoài nhậu với bạn
Hà Nội: Nếu bạn gọi cái tẩy thì nó sẽ là cái tẩy
Sài Gòn: Nếu bạn gọi cái tẩy, họ sẽ mang đến cho bạn một ly với cục nước đá

Giục người bán hàng gói hàng nhanh lên
Sài Gòn: Vâng em làm ngay đây!
Hà Nội: Làm gì mà cuống lên thế! Muốn nhanh biến sang hàng khác!

Con gái
Sài Gòn: Da rám nắng, nói năng dễ thương
Hà Nội: Da trắng, lạnh lùng khó bắt chuyện

Khách sạn
Sài Gòn: Khi bạn dừng xe, sẽ có người mở cửa và giúp bạn bê đồ
Hà Nội: Có thể bạn sẽ phải gọi rát cả cổ mà chưa thấy lễ tân đâu

Sinh viên và cave
Sài Gòn: Nhiều em sinh viên trông như cave
Hà Nội: Nhiều em cave trông như sinh viên

Tán gái
Gái Hà Nội: Dễ tán, khó bỏ
Gái Sài Gòn: Dễ bỏ, khó tán

Cuối tuần
Hà Nội: Cả gia đình quây quần nấu nướng ăn tươi
Sài Gòn: Đi ăn tiệm



112 nhận xét:

  1. Thông tin cũ rích, không bình luận.

    Trả lờiXóa
  2. A ha, entry này thú vị nè bác.
    Em vô Nam đi học và làm việc cũng lâu, nghiệm những điều anh Thụy liệt kê thấy đúng quá trời luôn. Em thích món cơm Tấm Sài Gòn, ra lại xứ Bắc ôm theo hành trang công thức pha nước chấm và cách làm món cơm Tấm. Ai dè, bà con em xứ Bắc trước khi được mời ăn nghe qua cứ bảo chắc là cơm Tám đây do con bé sống lâu mà chưa có chồng nên nó nghe lộn Tám thành ra Tấm. Trời ơi, tủi phận ghê. Chuyện lấy chồng với món cơm Tấm chẳng ăn nhập gì với nhau làm sao mà có vụ nghe lộn chỏng chơ kỳ cục vậy ta.

    Trả lờiXóa
  3. ha ha...cái này em đã đọc từ khi mới bắt đầu chơi blog à. ;))

    Trả lờiXóa
  4. Hé hé...em rất thích dịch vụ trong Sài Gòn, nhưng lại thích nói chiện với người Hà nội. Em thích sự thân thiện trong đa số dân Sài Gòn nhưng cũng thích sự ý tứ, ý nhị của phần lớn dân Hà nội. Em thích lối sống bit hưởng thụ của dân Sài Gòn nhưng cũng ngưỡng mộ ý thức tiết kiệm trong kiêu hãnh của dân Hà nội...còn nhiều lắm những điều em thích rất trái ngược nhau như thế. Nhiều lúc hong rõ mình là người vùng nào nữa ;-P

    Trả lờiXóa
  5. VMC: Cũ người mới ta đi mà! Chê hoài!

    Trả lờiXóa
  6. Đàm Lưu Ly: Cái này dài lắm. Tôi bỏ bớt nhiều mà bạn không thấy là vẫn bị VMC chê đấy à? Hu hu!

    Trả lờiXóa
  7. Lu: Và đọc trên blog của VMC phải không? Kệ đi, đọc của anh đi mà! Hic

    Trả lờiXóa
  8. Titi: Là người Hà Nội đấy Titi. Người Hà Nội lúc say vẫn tỉnh, lúc hưởng thụ vẫn biết tiết kiệm mà. Hì hì!

    Trả lờiXóa
  9. Anh DMT: Nhiều khi chỉ là cho vui, đôi khi chỉ là vô tình, mà những cái cứ so sánh Sài Gòn Hà Nội như thế này làm người Việt mình, dù đất nước thống nhất mấy chục năm rồi, vẫn cứ thấy xa nhau

    Titi: vậy nói "tôi là người Việt Nam" đi

    Trả lờiXóa
  10. Nac Danh: ban a, lieu co phai ban da cam qua khong ban?

    Trả lờiXóa
  11. HwoangNguyen: Ban so sanh nay cong cho thay nhieu diem khac nhau hon la giong nhau ma!

    Trả lờiXóa
  12. Người Sài Gòn và người Nam bộ không có sự khác biệt. Người Hà Nội và tứ xứ Nam Bắc Đông Đòai có khác nhau.

    Trả lờiXóa
  13. HwoangNguyen nói là "Bây giờ khác nhiều rồi." mà bác Thụy.
    Nghĩa là những gì thực tế vào thời điểm hiện tại. Tóm lại là bản so sánh kia, lạc hậu nhiều rồi.

    Trả lờiXóa
  14. Hí, khác rành rành, không nhận cũng chả giống được nhau! Mà nhận khác nhau, có khi lại dễ chung sống hơn:)
    Chẳng biết các anh, các bác thế nào .. cứ qua những điểm trên em phải công nhận con gái SG hết ý, đấy là "Bắc chính cống" nói rất nghiêm túc đấy:)

    Trả lờiXóa
  15. Cũ thật bác ạ, tội nghịp bác. Dân ghiền blog kị nhất là đưa chiện cũ. Thôi bác viết về hai cô bồ của bác đi, một Nam, 1 Bắc, có kỷ vật gì hong, hay hơn đấy ạ :-)

    Trả lờiXóa
  16. Gauxx: Sáng ra, đọc cái com của em, được một mẻ cười thật vui. Lấy đâu ra lắm bồ thế hả? Hic!

    Trả lờiXóa
  17. Mai: Kệ đi mà, 2 cái ấy khác nhau đấy chứ. OK là Gái SG dễ thương, nhưng mà Gái HN còn dễ thương hơn nữa kia. Hì!

    Trả lờiXóa
  18. Hau Khao Co: Bạn đúng là một nhà nghiên cứu!

    Trả lờiXóa
  19. Cái này đọc ở đâu đó, vừa thêm vào cái list của bác Thụy, vừa trả lời Gấu đây:
    Tình yêu và mưa:
    Tình yêu của cô gái SG giống như mưa SG, ào ạt và mau quên.
    Tình yêu của cô gái HN giống như mưa HN, âm ỉ và dai dẳng.
    (Lana sưu tầm thôi nhé, xin lỗi nếu ai đó muốn phản biện) :)

    Trả lờiXóa
  20. @Lana à, câu đó không phản biện không được! Đã mưa rồi thì khó quên lắm! Mà dai dẳng thì thúi đất thúi cát. Em mệnh Thổ, sợ trôi :-)

    Em thấy phải nói là Mưa SG nhanh, nhưng mát mẻ, rồi tạnh, để cảm giác thèm... cuộc mây mưa nữa, hè hè! Mưa HN thì lây hây, mưa như không mưa, không cần mưa mà vẫn ướt mới mỏi chứ :-)

    Trả lờiXóa
  21. Cái này thì cũ thật dưng mà đọc lại vẫn vui.
    HN ơi, chẳng khác mấy đâu, bác cứ lang thang ra HN thì khắc biết.

    Trả lờiXóa
  22. Em bổ sung thêm đầu mục Đám cưới, mời cả nhà ghé blog em coi nha: http://minhhang117.blogspot.com/

    Trả lờiXóa
  23. Lana: Cái này vui đấy. Mà sưu tầm vui tí thôi em. Cẩn thận rào trước đón sau kỹ quá. Hic!

    Trả lờiXóa
  24. Gauxx: Hà hà! Hóa ra em mệnh Thổ sợ mưa trôi.

    Trả lờiXóa
  25. Đàm Hà Phú: Cũ tí, nhưng đọc lại vẫn khoái. Hì hì!

    Trả lờiXóa
  26. Nadia: Vào đâu có thấy đám cưới gì đâu em! Hic

    Trả lờiXóa
  27. Anh Thụy à, là em sợ ai đó phản đối: Sai rồi, tớ là con gái HN mà vẫn yêu ào ạt, hoặc: Tui con gái SG âm ỉ và dai dẳng chẳng khác HN đâu, ai nói tui mau quên?
    :)

    Trả lờiXóa
  28. hà...thấy cũ rồi định ko cơm măng chi nữa, nhưng nghe chị Mai khen con gái Sì gòng là em khoái nên té vào tám thêm một phát. Chị Mai nói đúng đấy, con ghế Sì Gòng nói ngọt như mía lùi nhá, chiều chồng hết ý, ai ko tin cứ date với con gái Sì Gòng thì biết liền à. Lu sau này lấy chồng là cưng chồng Lu lắm ấy. Ngày tắm chồng 3 bữa, cho ăn uống đầy đủ cho có sức phẻ nè. Dạy chồng Lu vẽ nude nè, nói chung là Lu biết kí rì thì Lu dạy chồng Lu cái đó...để có hư hỏng thì hư hỏng đủ một cặp ;))

    Trả lờiXóa
  29. Haha, phiền anh Thụy cho em mượn chỗ tám tí xíu. Đọc còm của bạn Lu vui thiệt là vui. Cái vụ cưng và chiều chồng thỉnh thoảng share một chút xiú bồ hén. Vụ dạy chồng vẽ nude chắc cũng khó lắm phải không bồ? Chắc mình vừa phải ngồi mẫu hay nằm mẫu gì ..gì đó, rồi kiêm luôn công việc chỉ đạo cho thợ vẽ muá cọ. Chắc cũng cực lắm nhỉ? Lao động sáng tạo nghệ thuật mà.

    Trả lờiXóa
  30. Quá hot!
    Bài cũ mà cũng được 3 mí comment rồi.
    Ofline SG: tứ hải giai huynh đệ, càng đông càng vui, ăn xong xuôi tất cả lại về.
    Ofline HN: có ọp kín và ọp hở, có song phương và đa phương, thường có một người luôn tình nguyện làm đại gia trả xiền.

    Trả lờiXóa
  31. DLL : hà...Lu gởi chồng Lu tới phòng lab dạy vẽ nude trong trường Lu...và dặn thầy Lu chỉ cho chồng Lu vẽ mẩu "mama" thôi...có thế chồng Lu dìa nhà sẽ ko dám kén cá chọn canh nữa...sẽ nhìn Lu như là hoa hậu ấy :))

    Trả lờiXóa
  32. Ờ nhất trí với Lu về cách nì. Dzậy mà hay, được đó! Tui cảm thấy yên tâm lắm. Theo cách gợi ý này của Lu tui sẽ áp dụng nếu trong tương lai, một nửa của tui cố đòi………đi học vẽ nude.

    Trả lờiXóa
  33. - Blogspot HN: có blog VMC là hot nhất, và giữ nguyên chất Bắc.
    - Blogspot SG: Vô số. Đàm Hà Phú, Lún ghẻ, Nguyễn Ngọc Lan, Huongxua, Image, Dương Bình Yên, Gấu xấu xí,Whiteline, Dreamcacher,Cap...

    Trả lờiXóa
  34. Hạnh Phúc Lang Thanglúc 14:17 30 tháng 3, 2010

    Anh VMC có vẻ chảnh. Còm của anh nghe có vẻ như anh lúc nào cũng lăm lăm trong tay vợt đập ruồi. Ai lạng quạng là anh.......đập. Đập nhẹ, nặng còn tùy mối quan hệ. Em muốn được làm quen với anh VMC. Báo trước, em không phải là đối thủ nhẹ ký đâu anh nhé.

    Trả lờiXóa
  35. Hạnh Phúc Lang Thanglúc 14:33 30 tháng 3, 2010

    @VMC À em quên, off song phương với anh VMC có lẽ thú vị. Muốn cảm nhận trực tiếp khẩu khí của anh. Anh hay cụng bia loại gì nhở. Chảnh tí xíu nào. Anh có vẻ có cá tính lắm đây. Hấp dẫn ! Anh cầm vợt đập ruồi, chứ em thì chơi rìu sắt. Chưa có dịp bay sang blog anh để tác nghiệp. Em đang chọn ngày tốt đây anh ạ. Are you My next target?

    Trả lờiXóa
  36. Phải công nhận con gái SG dễ thương, ăn nói ngọt ngào dễ nghe (tôi có vợ HN gốc mà) :-)))

    Trả lờiXóa
  37. Lana: Giỏi, giỏi! Đúng là dân đi Nga về. Đã đi Nga về lại còn can tội xinh đẹp nữa chứ!

    Trả lờiXóa
  38. @ntd
    Cũng tùy thôi. Có thể ntd chưa có dịp để gặp đúng bồ câu xứ Bắc. Tôi đang mê một em gốc Hà Nội, cực kỳ duyên dáng, da trắng, mắt trong, chân không dài. Nàng thoại được 2 giọng Nam và Bắc cực chuẩn và rất truyền cảm. Giọng ngọt dễ chịu chứ không ngọt kiểu đường phèn hay đường thốt nốt bởi vì cái ngọt dễ chịu khó có thể tự tạo ra được. Ntd có thể gặp nàng trong chuyên mục Bếp Việt phát sóng trên VTV3 vào tầm tháng 6-2010 tại VN. Nàng là Hoàng My-chuyên viên ẩm thực. Khuôn mặt cực chuẩn. Cặp môi gợi cảm, các bộ phận khác trông tự nhiên, không nổi bật có lẽ vì chưa giải phẫu.
    Nàng hot tiếng Anh và tiếng Đức không khác người bản xứ. Tiếc là đang có chồng. Biết vậy mà tôi vẫn mê tít. Chẳng biết làm sao.

    Trả lờiXóa
  39. Lu: Em ơi là em, em làm anh phải đọc cái com của em cho cả văn phòng anh nghe. Mọi người khoái nhất vụ ngày tắm 3 bữa. Hư hỏng cho đủ một cặp. Tụi con trai đang xin số điện thoại của Lu đây này.

    Trả lờiXóa
  40. Đàm Lưu Ly và Lu: Chắc chồng các bạn (đấy là nói sau này Lu lấy chồng đã) đọc xong cái com này tắt điện luôn quá. Hic!

    Trả lờiXóa
  41. NLVD: Anh biết em nói gì rùi nhé! Hu hu! Lần tới, anh mà gọi em, đừng có mà từ chối đấy nhé!

    Trả lờiXóa
  42. Hạnh Phúc Lang Thang: Hà hà! Bạn thấy cái com đầu tiên của VMC nặng ký với tôi quá phải không? Bật mí nhé! VMC hơi bị hay đấy bạn ạ!

    Trả lờiXóa
  43. ntd: Ờ, bạn có vợ gốc Hà Nội nên nói con gái Sài Gòn dễ thương. Không biết nếu có vợ Sài Gòn, liệu bạn có nói thế nữa không đây? Hì hì!

    Trả lờiXóa
  44. Janson Nguyen: Trời đất, bạn biết trước cả người sẽ lên sóng vào tháng 6-2010 này hả. Khâm phục, khâm phục!

    Trả lờiXóa
  45. He he, có fan của thủ tướng từ trong bụi nhảy ra rồi nè.
    @ A Thụy: cái em nói không phải cái anh nghĩ đâu anh ơi, anh ơi. He he. Em cũng lang thang một vài diễn đàn rồi. Em muốn nói là ở HN trong một nhóm chơi chung có thể có một, hai người không thích ngồi với nhau, đơn giản là không thích, mà họ vẫn thích ngồi với những người khác, nó hơi tế nhị, ở SG thì không như vậy.
    Cá nhân em thì thấy thế.

    Trả lờiXóa
  46. Oài, dân tình tám khiếp quá. Chứng tỏ sự khác biệt (dù ai cũng bit òi) nhưng luôn mang lại hứng thú cho chúng ta, phỏng ạ.

    bạn Hạnh phúc Lang Thang ơi. Gặp anh VMC là phải mang giáp sắt quanh người đó. Nếu hong, anh ý sẽ hạ bạn gục trong chớp mắt . Bạn bit điệp viên 007 chưa? Có ai thấy vũ khí của anh ta đâu mà sao anh ý vào đâu cũng lọt nhỉ?
    VMC cũng thế, chẳng ai có thể tay không mà còm phát một, ngắn ngủn như anh ấy đâu. hè hè...

    Trả lờiXóa
  47. @Gấu: chẳng mưa ở đâu giống nhau. Mây cũng zậy. Thế cho nên chẳng bao giờ chán mây và mưa được là vì thế nhá :-P

    Trả lờiXóa
  48. @NLVD: em ơi. Chẳng có vụ họp kín nào đâu. Chị mong mãi họp kín mà chẳng được đây nài ...:-P

    Trả lờiXóa
  49. Thông tin cũ nhưng mà cái sân nhà anh nó vui nên rôm rả quá, cắp ghế về rồi lại giở lại ngồi hóng. hihi. Thế là được câu khen của chủ nhà sướng âm ỉ hứa hẹn ngủ ngon ba ngày :))

    Cái thế giới bờ nốc này chả biết ai vào với ai mà sao hay thế nhỉ? hèn gì cứ mỗi lần gặp một blogger 'từ ảo bước ra thật' là cứ như quen lâu ở đâu rồi ấy. hix hix. Lana rất khoái cái còm của bạn 'hạnh phúc lang thang' với vụ đập ruồi của VMC (haha). Cũng đề nghị ông tơ bà nguyệt kiếp sau ưu ái se cho bạn ntd một cô vợ sài gòng chính hiệu để khỏi đứng núi bắc lắng tai núi nam :) (đùa tí nha ntd đừng giận đấy)

    Trả lờiXóa
  50. Hihi, em còm bên này trước rồi mới về nhà mình pót bài. Giờ thì bài đấy lên rồi đó anh.

    Trả lờiXóa
  51. Ôi mà cái nhóm SG trên kia sao em lại quên Gỗ Mun nhỉ??? có lỗi.
    @ Titi: Chị ơi em nói sự khác biệt giữa HN với SG cơ mà; có thể chưa áp dụng vào nhóm nhỏ blogspot này được ạ.

    Trả lờiXóa
  52. NLVD: Hình như là đúng như em nói. Saigon thì cả toán phải hợp nhau. Hà Nội thì có thể chưa chắc.

    Trả lờiXóa
  53. Titi: PR cho VMC ghê quá đấy. Thật là ghen tị!

    Trả lờiXóa
  54. Lana:Hà hà! Em thích cái đập ruồi ấy hả? Hic!

    Trả lờiXóa
  55. Nadia: OK em, anh xem rùi! Chia sẻ chia sẻ!

    Trả lờiXóa
  56. Anh THụy quá hot ròi, hong phải PR cho anh nữa mờ. Hong chơi ghen tị với đàn em anh nhé :-D

    Trả lờiXóa
  57. Old Information but Hot Entry, Hot Blogger, Hot Commenter. So Hot or Maybe Too Hot!

    Trả lờiXóa
  58. @Thụy, Lana: đang cố gắng tìm cô SG để biết thực tế khác cô HN thế nào, để đến kiếp sau thì lâu qua. Không biết ở đây có cô SG nào ko nhỉ :-)))

    Trả lờiXóa
  59. Oài, vui nhỉ, chúc mừng anh Thụy!

    @NLVD: sao em xếp anh vào ô SG vậy? Mà blogspot Hn mà có mỗi bác C hot thôi à? Chán thế. Bác C viết hay nhưng còm không good, anh từng phê bác ấy kiệm lời khi còm quá. Anh vote cho blog bác Thụy hot nữa này.

    Trả lờiXóa
  60. Titi: Hì hì! Anh thì hot gì chứ. Lượm lặt của bè bạn để mọi người đọc chơi thôi mà. Nhưng mà vẫn ghen tị đấy nhé!

    Trả lờiXóa
  61. HwoangNguyen: Hot Commenter thì đúng hơn HN ạ! Đọc những cái com của mọi người thật là thú vị!

    Trả lờiXóa
  62. ntd: Bạn đoán xem có ai Saigon không nhé! Hì hì!

    Trả lờiXóa
  63. Gauxx: Hà hà! Hot thì chưa đâu. Nhưng mà Gauxx ủng hộ, vote cho anh là anh thích lắm đấy. Thank's em nhé!

    Trả lờiXóa
  64. Bỗng dưng muốn ..........hotlúc 19:01 30 tháng 3, 2010

    ậy dà. Coi bộ cặp đôi VMC+ Đàm Lưu Ly mở hàng đắt quá. Khách nườm nượp ra vô nhà bạn Thuy Minh Dam. Còn chưa nói lời cảm ơn nữa sao bạn? Tay VMC núp đâu đấy, cười mím chi vì tên được sắp chung với tên của người đẹp, rồi còn được bàn dân để ý nữa. Sướng nhé. Cười như nghé. Bảo đảm tay VMC từ rày trở đi là lang thang sang nhà ThuyDamMinh ngày chục buổi để nghía xem thiên hạ nói gì ta nào. Bộp…….một phát (cái đập ruồi xém gãy)

    Trả lờiXóa
  65. Bông Dưng Muốn... hot: Hì hì! Cám ơn bạn nha! Biết đâu nhờ VMC đập cho một phát vậy mà bà con lại thương tình đó.

    Trả lờiXóa
  66. @ Gấu: không biết sao em nghĩ Gấu đã từng hoặc sẽ yêu một cô gái miền Nam, blog Gấu có đá đưa sang phong cách SG nên xếp vào nhóm SG luôn cho tiện - cái này mục đích là thậm xưng vị trí thủ lĩnh tinh thần của blog VMC.
    Nếu xếp blog gấu vào nhóm Bắc thì còn blog Vhanglinh, ĐMT...để đi đâu được, và như thế ý đồ của em không thực hiện được.

    Trả lờiXóa
  67. Sao mà đông vui thế này. Dạo quanh thấy blog nào cũng ăn ké tin chiến sự nóng hổi, riết đâm chán. Riêng anh Hai Thụy rẽ hướng, đi lối khác, mừng là không phải lối mòn nên mọi người ủng hộ quá xá. Chất liệu bài viết tuy cũ thậm chí bị cho là ´´cũ rích´´ nhưng người cầm bút thổi vào nó một sức sống mới.
    JasonNguyen : Bạn ghi chưa chính xác. Hoàng My cộng tác với bên truyền thông của tôi từ đầu 2010, đâu nghe cô ấy phát biểu là sẽ xuất hiện trên cái kênh gì..gì đó mà bạn ghi đâu. Trước khi bạn mê tít cô này, gặp tôi trao đổi trước. Gay go à. Không dễ đâu bạn. Cần sắp vô waiting list thì alo cho tôi.
    012 178 09197

    Trả lờiXóa
  68. Anh em ơi phấn đấu cho bài siêu cũ này lên 100 còm đi, he he.
    Hồi trước bloger 5xu có viết một bài phân biệt rất vui, em xin phép xì pam ở đây:
    http://5xublog.wordpress.com/2007/11/05/gai-nam-va-gai-b%E1%BA%AFc/

    Trả lờiXóa
  69. Hạnh Phúc Lang Thanglúc 20:05 30 tháng 3, 2010

    Titi
    Mình là phận nữ nhi, tuyệt nhiên chưa nghĩ đến chuyện ``vận´´ áo giáp đi gặp đối tác nam. Mình luôn có rìu sắt nhưng vì thuộc hàng sát thủ nên tuyệt nhiên rìu được ém rất kỹ. Sẽ đi tay không để off song phương với anh VMC nếu có dịp. Cám ơn bạn nhắc nhở mình thận trọng.

    Trả lờiXóa
  70. @ĐMT: Nếu trả lời thật nha (nói nhỏ anh em trong nhà thôi nha, ra ngoài kia anh phỏng vấn là em nói khác đó nha :)) thì em sẽ nói là em không thích "loạng quạng bị đập ruồi" đâu. hihi. Em nói là em khoái cái còm của bạn HPLT về cái vụ đập ruồi của VMC. Ngụ ý và hài hước :)

    @ntd: ntd ráng đi nha rồi có kết quả so sánh thì còm bổ xung vào ẻn này, anh Thụy tha hồ sướng vì ẻn sẽ được lên đời 'thực tế mới toanh' không bị VMC và Gấu chê thông tin cũ nữa :)

    Trả lờiXóa
  71. Chủ đề Nam-Bắc thấy có cái ẻn này khá lạ, vui vui xì-pam về đây bà con tham khảo tiếp:
    http://toilah2o.wordpress.com/2010/03/24/b%e1%ba%afc-k%e1%bb%b3-nam-c%e1%bb%8d/
    ví dụ mấy câu nè:
    Ôi ! Bắc quở Gầy, Nam than Ốm
    Bắc cáo Ốm, Nam khai Bịnh
    Bắc định đến muộn, Nam liền la trễ
    Nam mần Sơ Sơ, Bắc nàm Nấy Nệ
    (bờ nốc của bác này Lana biết qua nhà Đàm Hà Phú)

    Trả lờiXóa
  72. @DMT: Biết thông tin vì là nhà tài trợ cho nhà đài ấy mà.
    @Lê Minh : Nếu ông có dự án nào lớn và quan trọng, chưa ra mắt thiên hạ, ông có dám toe toét đi khoe đầu đường cuối phố không nhỉ? Ông anh miền nào để tiện bổ sung sự khác biệt vào entry này cho bà con tham khảo. Tôi nghĩ người đẹp Hoàng My tất bật với các dự án bếp núc lớn nhỏ nên chưa có thời gian bỏ nhỏ với anh về dự án của nàng. Đón xem nàng với căn bếp trong mơ thì ông sẽ ngã ngửa ngay. Tôi mê cô này lắm lắm.

    Trả lờiXóa
  73. Đi vói Bụt và Nặc Danh: Bạn mới ghé vào blog của tôi. Cám ơn bạn nhé!

    Có chuyện này, tôi nghĩ, nên nói cho bạn biết và mong bạn thông cảm. Tôi và các bạn đã xuất hiện ở đây (rất nhiều người tôi không biết họ là ai) đều xác định blog là chỗ để chia sẽ, trò chuyện vui vui thế thôi. Chúng tôi tránh tuyệt đối chuyện đề cập theo hướng chỉ trích cá nhân. Mặc dù tôi biết, việc chỉ trích như vậy nhiều khi cũng chưa chắc đã vì một động cơ không tốt nào đấy.

    Vì thế, tôi mong muốn ngôn ngữ ở đây phù hợp với những gì mà tất cả các bài viết, các comment đã post lên.

    Thành thật xin lỗi bạn, tôi phải xóa cái comment của bạn, vì trong 2 cái comment này, có vài lời lẽ không được phù hợp như vậy.

    Bạn thông cảm nhé! Tôi vẫn muốn nhấn mạnh rằng tôi mong bạn ghé đây thường xuyên, và nhất là với một tinh thần chia sẻ như tôi vừa nói ở trên.

    Cám ơn bạn nhé!

    Trả lờiXóa
  74. Lê Minh: Cám ơn bạn có lời khen. Bạn làm tôi thích lắm. Hì!

    Trời ơi, bạn để lại số điện thoại mà không sợ tôi và Jason Nguyen cạnh tranh với nhau quyết liệt hả bạn?

    Trả lờiXóa
  75. NLVD: Cái của 5Xu còn hay hơn cái này nữa. Chỉ có điều, phạm vi đề cập là phụ nữ và tình yêu thôi. Hay lắm em ạ!

    Trả lờiXóa
  76. @Lana: cám ơn nhé. Đang chờ anh Thụy giới thiệu cô SG trong entry này. Nhưng anh Thụy nhớ kín kín nhé, không "bà xã" HN mà biết thì hết đường :-)))

    Trả lờiXóa
  77. Hạnh Phúc Lang Thanglúc 21:12 30 tháng 3, 2010

    @LU
    Nghe LU nói chắc mình hạ vũ khí vô điều kiện quá LU ơi. Nhưng mà không, đề phòng vẫn tốt hơn. Dù gì thì thú thật mình dễ bị hạ đo ván bởi những gã trai có giọng nói hấp dẫn. Lu may mắn vì gặp được anh Cường ròi. Không biết đây có phải là điệp vụ bất khả thi của mình trong tương lai nữa hay không. Mình nghe có vẻ mạnh mẽ thế nhưng tay chân thì ẻo lả và trái tim thì dễ rung rinh lắm LU àh.

    Trả lờiXóa
  78. Hanh Phuc Lang Thang: Bạn rất là tuyệt (cái com trả lời Titi ấy)

    Trả lờiXóa
  79. Không hề sợ vụ này đâu anh Hai Thụy. Càng cam go, máu lửa thì càng hứng. Lê Minh có thể thương thảo giúp Jason Nguyen và anh Hai có một chỗ tương đối tốt trong waiting list, nhưng mà đảm bảo phải sắp sau LM. Hehe

    Trả lờiXóa
  80. Lana: Anh biết là em hài hước vụ đập ruồi mà. À, cái so sánh Nam Bắc ấy hay hơn em ạ! Làm thành bài có vần điệu đàng hoàng đấy chứ.

    Trả lờiXóa
  81. Jason Nguyen: Thế mà bạn chẳng tài trợ cho chương trình của tôi. Hu hu!

    Tôi cũng hồi hộp chờ sự xuất hiện của Hoàng My. Càng hồi hộp hơn khi thấy bạn 2 lần nhắc là mê cô này lắm! Hì hì!

    Trả lờiXóa
  82. ntd: Đồng ý! Hì. Tôi cũng đang hình dung ra nếu bà xã Hà Nội của bạn mà biết chuyện thì không biết sẽ thế nào đây. Hic!

    Trả lờiXóa
  83. Hanh Phuc Lang Thang: Yên tâm đi bạn. VMC hiền lắm! Tôi biết rõ mà!

    Trả lờiXóa
  84. @HPLT: Oài, mình cứ tưởng bạn là nam thì mới khó chịu với cách trả lời khá lạ của anh VMC chứ. Hi hi... bạn nữ thì chắc chắn là ngất khi gặp anh ấy ròi :-)
    @Lu: oài, sao đi với anh C mình hong thấy anh trầm tĩnh ít nói nhỉ :-P

    Trả lờiXóa
  85. Phiền anh Thụy cho DLL ké chỗ một tí nhé!
    @Jason Nguyen, Lê Minh
    Cho phép DLL hỏi thăm tí xíu, Hoàng My mà hai bạn đề cập có phải VK Đức?. Nếu đúng thì DLL vỗ tay hoan hô vì Miss này duyên số 01, nấu ăn mê ly. Hình như là con gái Sài Gòn chứ đâu phải Hà Nội. DLL có dịp mục sở thị rồi vì Miss này chuyên tư vấn về ẩm thực cho các phái đoàn ngoại giao.

    Trả lờiXóa
  86. Anh Thụy à. Nghe nói anh rất hãi nếu có người theo đuổi tận cùng cơ mà. Anh chỉ nhìn thấy vẻ ngoài đẹp đẽ và có giá của anh VMC mà hong bit anh ấy đang bị cái hạn đóa đóa. Ôi trời, nghĩ mà thương anh VMC ghê cơ. Bao giờ mới hết cái hạn duyên ngầm nài nhỉ :-D

    Trả lờiXóa
  87. NLVD: Em mà hô săp 100 rùi thế là có người người ta cười cho đấy em ạ! Hi hì!

    Trả lờiXóa
  88. Đàm Lưu Ly: Bạn nói về Hoàng My lại càng làm tôi hồi hộp hơn nữa.

    Trả lờiXóa
  89. Titi: Ua ùa, sợ người theo đuổi tận cùng. Đúng rùi! Nhưng làm gì có ai theo đuổi chứ. Anh toàn bị người ta đuổi đi không à.

    Ừ, đúng vậy, thương VMC quá, vì cái duyên ngầm em nhỉ?

    Trả lờiXóa
  90. @DMT: Hy vọng trong tương lai còn nguồn kinh phí sẽ ưu tiên anh Hai.
    @Dam Luu Ly: Xung phong trả lời lấy điểm thay cho Lê Minh. VK Đức ý bạn là Việt Kiều Đức? Đúng hơn là HMy có một gã chồng người Đức điển trai không kém ……Jason Nguyen và anh Thụy. Cô này gốc người Hà Nội sống ở Sài Gòn và chu du thiên hạ khoảng độ hơn chục năm gì đó. DLL gặp nàng ở show nào vậy? Mình giấu nhẹm nàng cho riêng mình mà Lê Minh cũng biết và bây giờ là bạn. Cũng may mà không nói quá, nếu không thì không yên với các bạn.

    Trả lờiXóa
  91. Sao nhiều người đẹp thế này, mà lại toàn Việt Kiều và Hoa hậu không à?

    Trả lờiXóa
  92. Hạnh Phúc Lang Thanglúc 22:04 30 tháng 3, 2010

    Tự nhiên thấy......mết nhân vật VMC . Kiểu này chắc mình buông rìu thiệt sự làm nữ nhi bên anh hùng chất Bắc. Xí, em mê món bún riêu và canh cua đồng anh VMC ạh.

    Trả lờiXóa
  93. Ow, phục tài rót nước mời khách của anh T. Cái còm của em là 101 rồi ạ. Nếu anh muốn tròn 100 thì cứ xóa của em đi, em không vấn đề gì ạ.

    Trả lờiXóa
  94. Xin lỗi anh Thụy. Đi với ……bụt không có ý gì xấu đâu. Lỡ tay phang trúng VMC cũng may có anh đỡ, nếu không thì………… Thông cảm nhá anh. Vẫn vô page của anh hoài.

    Trả lờiXóa
  95. Jason Nguyen: Cám ơn bạn rất nhiều! Có cơ hội, tôi sẽ gửi bạn những chương trình truyền hình chúng tôi đang làm nhé!

    Trả lờiXóa
  96. HwoangNguyen: Toàn Hoa hậu và Việt Kiều, vậy mà các bạn ấy chẳng cho mình xem ảnh nhỉ?

    Trả lờiXóa
  97. like2chat: Không, anh không xóa đâu. Quan trọng là em và các bạn đã com vào đây. Chứ quan trọng gì cái 100 hay hơn hả em?

    Trả lờiXóa
  98. Đi Với Bụt: Hà hà! OK bạn! Cám ơn bạn nha!

    Trả lờiXóa
  99. @LU: khoái comment của em quá mất thôi! Nhưng mà chẳng hiểu vì sao liên tưởng ngay đến vụ anh hoạ sĩ trong chuyện của LU, LU ạ :))

    Trả lờiXóa
  100. Khi nào được dịp, tôi và anh café bàn tới bàn lui mâý cái chương trình bên ông anh làm. Nếu lên được ý tưởng làm luôn 1 cái reality show có HMy, có tôi và ông anh luôn cho xôm tụ. à, loại tay Lê Minh ra để miếng bánh chỉ cắt làm đôi. Khà khà.

    Trả lờiXóa
  101. Jason Nguyen: OK bạn! Khi nào bạn có nhu cầu về một chương trình nào đó, bạn gọi tôi nhé. Hì!

    Trả lờiXóa
  102. Mai: Em toàn nhớ Lu mà quên anh nhé! Hu hu!

    Trả lờiXóa
  103. anh Thụy : anh làm sao mà dụ được chị Mai mần thơ cho anh đọc thì anh mới là ngon lành. Báo cho anh biết rằng thơ của chị Mai trên bờ nốc chưa có ai hay hơn đây nha. Chị ấy ko chịu khoe của thôi à. Thơ tình của chị ấy làm mần thì anh Thụy chỉ có mà rụng rún. Em mà còn muốn chết luôn à ;))

    Chị Mai : chị chờ đấy, em đang thai ghén thêm một truyện tình củm nữa nầy. Lần này sẽ li kỳ, rùn rợn hơn truyện anh họa sĩ bị mấy chị em nhà ế chồng dí chạy mất cả dép ;))

    Trả lờiXóa
  104. Lu: Em làm anh suốt ngày tơ tưởng đến chị Mai là em chít đấy nhé! Hic

    Mà sao em lại xóa 2 cái com trước đi hả em?

    Trả lờiXóa
  105. ko xóa đi thì anh lại tủi thân khóc tu tu complain em lúc nào cũng bênh anh C ko bênh anh sao?

    anh Thấy Lana ngọt ngào thế chứ gì? Chị mai cũng thế đấy. Ngày nào em cũng được nghe nói ngọt, nhiều khi cứ tưởng bồ mình đang tán mình ấy chứ ;))

    Trả lờiXóa
  106. @anh Thụy: Ối giời ơi em nhớ anh quá... anh hài lòng chưa? :DD Hì... đùa vậy, em thích comment của LU:)

    @LU: vừa vừa thôi em, mà em "thai nghén" hơi lâu đấy :))

    Trả lờiXóa
  107. Mai: Em đúng là ác như... con tê giác ấy. E bảo nhớ anh quá làm anh đang ngất ngây thì lại tiếp theo ngay là đùa vậy. Hu hu!

    Trả lờiXóa
  108. Lu: Com rồi lại còn xóa. Đúng là "Người khôn ăn nói dở chừng. Để cho người dại nửa mừng nửa lo".

    Trả lờiXóa